Zinedine Zidane đã có cuộc nói chuyện riêng với Paul Pogba khi cả 2 có chuyến nghỉ dưỡng tại Dubai tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên theo tờ Marca, thương vụ nói trên đang dần đi vào bế tắc.
Cụ thể, chủ tịch Florentino Perez lại muốn có tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham chứ không phải tiền vệ người Pháp. Đơn giản vì "nhà tài phiệt" người Tây Ban Nha cho rằng, đây là một thương vụ "ngon, bổ, rẻ" hơn rất nhiều so với Pogba. Hợp đồng của tiền vệ người Đan Mạch hiện tại sẽ đáo hạn vào cuối mùa và Tottenham sẽ bán nếu Real Madri chấp nhận chồng lên bàn đàm phán 30 triệu bảng. Bên cạnh đó, tiền vệ Donny van de Beek của Ajax cũng được Los Blancos nhắm đến.
Dù thèm muốn Pogba là thế, nhưng Zidane sẽ khó được toại nguyện khi Perez cho rằng Pogba không phải là mẫu cầu thủ có thể nâng tầm CLB. Bên cạnh đó, việc phải chi mức lương 13,6 triệu bảng mỗi mùa cũng là rào cản lớn khiến chủ tịch Real phải đắn đo.
Nếu Pogba đến Real, Perez cho rằng điều đó sẽ cản trở sự phát triển của những tài năng trưởng thành từ học viện như Valverde. Hợp đồng của tiền vệ người Pháp với Man Utd sẽ đáo hạn vào cuối 2021 và theo thông tin mới nhất, anh đã từ chối gia hạn. Zidane xem Pogba như mảnh ghép còn thiếu trong đội hình và sẵn sàng các thêm Bale để thương vụ sớm được hoàn tất.