Mùa hè 2019, Manchester United thực hiện công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình, dưới triều đại HLV Ole Gunnar Solskjaaer. Đội chủ sân Old Trafford mang về 3 bản hợp đồng mới, trong đó Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire đều là những tên tuổi cho thấy triển vọng phát triển rất lớn tại Nhà hát của những giấc mơ. Đồng thời, thượng tầng CLB cũng để cho một số gương mặt rời đi, trường hợp của Ander Herrera, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez hay Antonio Valencia là ví dụ điển hình.
Antonio Valencia là một trong những công thần lâu năm của sân Old Trafford, người gắn bó cả một thập kỷ với Nhà hát của những giấc mơ. Ngôi sao chạy cánh người Ecuador thậm chí thi đấu dưới thời Sir Alex Ferguson cho đến nay, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng CLB. Dù vậy, tuổi tác và những thay đổi ở Quỷ đỏ buộc Valencia phải ra đi, nhường chỗ cho những gương mặt trẻ như Aaron Wan-Bissaka.
Mới đây, trả lời phỏng vấn về khoảng thời gian sau khi rời Man Utd, Antonio Valencia trải lòng đầy thẳng thắn và cảm động:
"Thành thật mà nói, tôi không còn xem họ thi đấu nhiều, thật đau đớn cho tôi."
"Tôi cố gắng xem Man Utd thi đấu nhưng điều đó chỉ làm tôi buồn thêm."
"Tôi có Man Utd trong lòng: thành phố, người hâm mộ, 10 năm cuộc đời. Thật quá khó khi xem họ thất bại. Tôi nhớ khoảng thời gian khoác áo đội bóng."
Xem HLV Solskjaer phát biểu: