Wilfried Bony: Thất vọng và kỳ vọng

19:03 Chủ nhật 18/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Cuối cùng Bony cũng ghi bàn để đền đáp sự chờ đợi mỏi mòn của người hâm mộ The Citizens. Hai bàn thắng vào lưới Bournemouth, dù chưa thể giúp tiền đạo người Bờ Biển Ngà trở lại với đẳng cấp vốn có nhưng sẽ tiếp thêm cho anh rất nhiều niềm tin trên con đường phía trước.

Từng là sự thất vọng...

Quay ngược thời gian trước trận gặp Bournemouth hôm 17/10, tất cả với Bony chỉ là gam màu xám xịt. Sau 7 trận được ra sân ở mùa giải này, trong đó đá chính 5 lần. Nhưng anh vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, ngoại trừ một pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Sự thất vọng không dừng lại ở các con số thông kê, mà những màn trình diễn mỗi khi ra sân của Bony cũng khiến không ít CĐV cảm thấy ngán ngẫm.

Wilfried Bony đã không thể hiện được nhiều khi vừa chuyển đến Man City. Ảnh: Internet.

Người ta thấy, Bony như "Hổ hóa mèo" sau khi chuyển sang Man City. Bởi trước đó, mùa giải 2014 anh còn là cây săn bàn số một của Swansea và là mối đe dọa lớn nhất của mọi hàng thủ tại Premier League. Ấy vậy mà, tại Man City - Anh lại trở nên quá hiền và thiếu hiệu quả trong mọi tình huống: Từ tranh chấp cho đến dứt điểm; từ chạm bóng cho đến chuyền bóng và di chuyển rất tối trong các tình huống lên bóng của The Citizens...

Trước trận gặp Bournemouth, sự ủng hộ và niềm tin của người Man City dành cho Bony giảm xuống đi trông thấy. Không ít người cho rằng, nên để cầu thủ trẻ Iheanacho hoặc Sterling sẽ đá tiền đạo. Cũng đã có những phương án khác được tính đến, đó là Man City sẽ ra sân với đội hình không tiền đạo 4-6-0... trong lúc Aguero gặp chấn thương phải ngồi ngoài khoảng một tháng.

Thật sự, đã có lúc tất cả dường như đã quay lưng lại với Bony, không những là các CĐV mà chính bản thân anh cũng mất luôn phương hướng kể từ ngày gia nhập Etihad. Để rồi, anh vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình trên hàng công Man City trong sự vô vọng của bản thân và sự thất vọng của nhiều người xung quanh.

... Đến nghi ngờ

Cứ ngỡ rằng, Bony sẽ trượt dài trên những sự thất vọng tràn trề vừa qua và sẽ đánh mất vị trí chính thức vào tay các đồng đội khác. Thế nhưng, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã kịp thức tỉnh trong lúc khó khăn nhất.

Mặc dù, chơi không hiệu quả từ đầu mùa nhưng HLV Pellegrini vẫn đặt niềm tin nơi Bony thay vì tiền đạo trẻ Iheanacho cho trận gặp Bournemouth. Có lẽ, quyết định này khiến không ít người phản đối và chắc hẳn họ cũng nghĩ rồi Bony cũng rời sân với sự thất vọng cho mà xem.

Đúng là "trong họa, có may", và Bony đã gặp may mắn khi người đồng đội Aguero phải ngồi ngoài một tháng, may mắn hơn khi anh là "người được chọn" gánh vác hàng công Man City chứ không phải Iheanacho hay ai khác.

Wilfried Bony đã có một cú đúp vào lưới Bournemouth. Ảnh: Internet.

Để rồi, trước Bournemouth - Bony tận dụng triệt để mọi cơ hội để lên tiếng khẳng định bản thân và tỏa sáng trong sự chờ đợi mòn mỏi của NHM Man xanh trong suốt thời gian qua. Anh đóng góp vào chiến thắng 5-1 của đội nhà với hai bàn thắng, một pha kiến tạo và những màn trình diễn khá ấn tượng. Không thể bàn cãi, đây chính là trận đấu đáng xem nhất của cựu tiền đạo Swansea kể từ ngày anh khoác lên mình chiếc áo xanh Man City.

Và sự kỳ vọng

Bony tỏa sáng trước Bournemouth là một tín hiệu đáng mừng đối với Man City, cho dù đó chỉ là đối thủ mới lên hạng. Nhưng, dù sao nó cũng giúp tiền đạo này lấy lại được niềm tin nơi NHM The Citizens lẫn sự tự tin của chính mình. Biết đâu đấy, nó sẽ là động lực giúp anh tỏa sáng nhiều hơn nữa trong chặng đường phía trước.

Nhất là trong lúc này, Man City đang bị Virus FIFA cướp mất đi các trụ cột quan trọng trong đội hình. Cánh tay phải Aguero - Silva không biết khi nào trở lại, dù rằng họ được chuẩn đoán khoảng một tháng là có thể tái xuất. Nhưng với chấn thương nặng như thế, khi quay trở lại sẽ phải mất thời gian lấy lại sức khỏe lẫn cảm giác bóng.

Và có lẽ, trong thời gian tới đây HLV Pellegrini sẽ phải sử dụng những nhân tố hiện có. Đặc biệt là ở vị trí tiền đạo, thì Bony có lẽ là niềm hy vọng lớn nhất hiện giờ. Tiền đạo này đã ghi bàn trở lại, cái cách anh chơi bóng cũng tự tin hơn nhiều và quan trọng hơn anh đã sung sức như xưa khi vừa thoát khỏi căn bệnh "Sốt rét" hành hạ khiến anh không thể chơi tốt ở giai đoạn vừa qua.

Bony đã trở lại - Hãy tin ở Bony!

(Bạn đọc: Nt Tương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

18:41 18/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục