Cuối trận, trong một pha bóng mà Ravel Morrison đã đánh tay vào mặt Joel Ward, trọng tài Lee Mason đã dành tặng anh một chiếc thẻ vàng. Và đây là thẻ vàng thứ năm của anh trong mùa, đồng nghĩa với án treo giò một trận có hiệu lực ngay lập tức.
Từ đầu mùa, Morrison là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công West Ham. Bởi vậy trước đối thủ mạnh Liverpool, đội vừa mất điểm trước Hull City, họ lại càng khó khăn vì mất nhân tố chủ chốt của mình. Trợ lý Neil McDonald bày tỏ rõ sự thất vọng trước việc Morrison dính thẻ: “Tôi thực tình không nhìn rõ tình huống. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy đáng bị thẻ bởi đây chỉ là một tai nạn. Đây là thẻ vàng thứ năm, có nghĩa anh ấy bị treo giò trận tới. Không gì thất vọng bằng thiệt thòi này”.
Từ đầu mùa, Morrison đã ghi ba bàn sau 13 lần ra sân ở Premier League. Anh chính là chân sút số một của The Hammers tại mùa này.