Wenger: "Tôi đã tự hỏi liệu mình có bị điên hay không"

09:45 Thứ hai 19/11/2018

TinTheThao.com.vnChiến lược gia người Pháp bất ngờ tiết lộ một bí mật lớn trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Mùa hè qua, HLV Arsene Wenger đã nói lời chia tay Arsenal sau 22 năm cầm quyền. Dẫu 2 mùa giải cuối không phải kết thúc đẹp, nhưng công lao của "Giáo sư người Pháp" với đội bóng Bắc London vẫn rất lớn và ông xứng đáng với một vị trí trong ngôi đền huyền thoại Pháo Thủ.

Tổng cộng qua 22 năm, Wenger đã giúp Arsenal mang về phòng truyền thống 3 danh hiệu Premier League, bao gồm chiến tích bất bại lịch sử mùa 2003/04, 7 FA Cup và ngôi Á quân Champions League năm 2006.

Wenger: Đôi khi tôi tự hỏi mình có điên hay không - Bóng Đá

 Wenger trải qua nhiều khoảnh khắc thăng trầm cùng Arsenal.

Trong khoảng thời gian đầy kỉ niệm ấy, có rất nhiều câu chuyện thú vị xuất hiện. Ở bài phỏng vấn mới đây với BT Sport, nhà cầm quân 69 tuổi đã hồi tưởng lại một vài trong số đó. Ông cũng chính thức xác nhận lời đồn về việc từng dừng xe buýt CLB lại để xuống nôn mửa.

"Tôi đón nhận thất bại rất tệ, đó là điều tôi để ý trong cuộc sống của mình." Wenger thừa nhận. "Việc này diễn ra thường xuyên trong sự nghiệp. Tôi phải nói rằng đúng vậy, đúng là tôi đôi khi đã nôn mửa."

"Khi đến giai đoạn mùa Đông và Arsenal để thua trước đó, tôi sẽ không ra khỏi nhà trong vòng 3 ngày. Đến tối, tôi tự hỏi liệu mình có bị điên hay không. Bởi vì đó là sự hy sinh trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, chuyện là thế và tính cách của tôi là như vậy."

Phụng Sồ | 09:15 19/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục