Wilshere (áo xanh) trong buổi tập hôm thứ Năm cùng các đồng đội - Ảnh: Getty |
"Jack đã có thể tập luyện trở lại!" Wenger xác nhận. "Tuy nhiên, để có thể thi đấu tại môi trường bóng đá đỉnh cao là một điều không thể với một cầu thủ mới trở lại sau 14 tháng không thi đấu. Vì vậy, tôi sẽ phải kiên nhẫn với cậu ấy. Toàn đội sẽ theo dõi sát sao những phản ứng của cậu ấy trong buổi tập".
Bên cạnh sự trở lại của Wilshere, Wenger cũng vừa nhận được một tin đáng khích lệ từ Emanuel Frimpong. Tiền vệ này từng gặp phải chấn thương đầu gối rất nghiêm trong hồi tháng 2 vừa qua khi đang thi đấu cho Wolves (theo dạng cho mượn) nhưng đã có thể thể tập luyện cùng các đồng đội và sẽ trở lại thi đấu trong một vài tuần tới.
Cuối tuần này, Arsenal sẽ có chuyến hành quân đến Etihad của Man City. Đây là trận đấu được dự đoán sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, một điều đáng mừng cho Wenger và các học trò trước trận đấu này chính là việc đoàn quân của Mancini không có được tâm trạng tốt nhất sau trận thua trước Real Madrid tại Champions League. Nhận định về trận đấu này, vị thuyền trưởng của "Pháo thủ" cho biết:
"Tôi tin rằng Man City sẽ tập trung và thi đấu hết mình tuy nhiên rõ ràng là họ đang không có được tâm trạng tốt nhất. Nếu chúng tôi trình diễn được những gì tốt nhất trên sân, chắc chắn chúng tôi sẽ có cơ hội giành được một kết quả tốt".
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Văn Biển |
00:00 30/11/-0001