Wenger lo chấn thương của học trò hơn thất bại

09:08 Thứ tư 28/10/2015

Nhà cầm quân người 66 tuổi tỏ ra lo lắng khi chứng kiến Oxlade-Chamberlain và Theo Walcott đều dính chấn thương ở thất bại trước Sheffield Wednesday tại vòng 4 cúp Liên đoàn.

Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Sheffield Wednesday nhưng Arsenal bất ngờ thảm bại 0-3 và phải chia tay cúp Liên đoàn Anh từ vòng 4. Bên cạnh thất bại muối mặt trước đại diện đến từ hạng Nhất, đội bóng thành London còn gặp tổn thất nghiêm trọng về mặt lực lượng khi cả Oxlade-Chamberlain và Theo Walcott đều dính chấn thương và rời sân trong vòng 20 phút đầu trận.

Chamberlain góp mặt trong đội hình xuất phát nhưng gặp vấn đề về gân khoeo ngay phút thứ 5. Người vào thay thế, Walcott cũng chỉ trụ lại trên sân khoảng 14 phút trước khi buộc phải ra nghỉ vì cơn đau ở bắp chân.

Dù đội nhà nhận thất bại muối mặt, huấn luyện viên (HLV) Arsene Wenger vẫn không quá rầu lòng. Thay vào đó, chiến lược gia người Pháp còn tỏ ra vui mừng khi không để hai gương mặt quan trọng nhất, Alexis Sanchez và Mesut Oezil thi đấu.

Chấn thương của Walcott và Chamberlain mang đến những lo lắng cho vị "Giáo sư" người Pháp hơn là thất bại muối mặt trước Sheffield Wed. Ảnh: Internet.

“Một buổi tối tồi tệ với Arsenal bởi chấn thương đã cướp đi hai cầu thủ quan trọng ngay khoảng thời gian đầu trận. Tôi cảm thấy mình đã làm đúng khi để 6 trụ cột nghỉ ngơi và chỉ gặp hai ca chấn thương ở trận này”.

“Với nhiều người, thất bại trước Sheffield chẳng khác nào một cú sốc nhưng việc mất hai cầu thủ quan trọng ở những giải đấu còn lại mới thực sự là vấn đề đáng quan tâm hơn với đội bóng, Wenger khẳng định.

Do đã bị loại ở cúp Liên đoàn, Arsenal sẽ tập trung chinh chiến ở 3 đấu trường Premier League, Champions League và cúp FA. Cuối tuần này, The Gunners sẽ tiếp tục có chuyến làm khách hứa hẹn nhiều khó khăn đến sân Liberty của Swansea.

Thành Quảng | 09:06 28/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục