Trong cuộc thư hùng vào đêm qua, Atletico Madrid những tưởng đã tự bắn vào chân mình với hai tấm thẻ đỏ của Sime Vrsaljko và HLV Diego Simeone chỉ trong chưa đầy 20 phút đầu trận. Thậm chí, Pháo thủ sau đó đã có bàn thắng mở điểm của Alexandre Lacazette (phút 61). Nhưng tất cả nỗ lực của Arsenal đã thành "công dã tràng" khi để Antoine Griezmann chọc thủng lưới ở phút 82.
Sau trận đấu, Arsene Wenger bày tỏ nỗi thất vọng. Ông nói: "Kết quả này không tương xứng với màn trình diễn của cả đội. Đối phương có một hàng phòng ngự rất tốt. Khi bạn dẫn trước 1-0, công việc của bạn là ngăn chặn đối phương phất bóng dài."
Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về cơ hội đi tiếp của Arsenal. "Không may phải lãnh một bàn thắng sân khách nhưng chúng tôi vẫn có những điều tích cực. Bây giờ, việc cần làm là quên đi sự thất vọng và tập trung cho trận đấu tiếp theo."
Cuối cùng, HLV người Pháp cũng dành không ít lời khen ngợi cho thủ thành Jan Oblak. Ông nói: "Không ai vui với những cơ hội bị bỏ lỡ. Thủ môn của họ có rất nhiều pha cản phá, còn chúng tôi chỉ tận dụng được duy nhất một cơ hội."
Những pha cứu thua mang thương hiệu Oblak: