Trước khi bước vào trận chung kết sân chơi danh giá nhất châu lục, đội bóng của huấn luyện viên Feliz Sanchez đã toàn thắng cả 6 trận, ghi được 16 bàn thắng và không để thủng lưới bất cứ bàn nào. Đây là thành tích rất ấn tượng cho những người không phải ứng cử viên hàng đầu.
Trong khi đó, đối thủ của Qatar là đội tuyển giàu thành tích nhất và cũng đến với trận đấu cuối cùng bằng chiến thắng tuyệt vời trước Iran ở vòng bán kết. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra tại sân Zayed đã không nghiêng về phía Nhật Bản dù họ được đánh giá cao hơn đại diện Tây Á.
Phút 12, tiền đạo Almoez Ali đón đường tạt bóng từ Akram Afif từ bên phía cánh trái và tung ra một cú xe đạp chổng ngược đánh bại hoàn toàn thủ thành Shūichi Gonda. Đây là bàn thắng thứ 9 của anh tại Asian Cup 2019, thành tích gây sốc cho một cầu thủ mới chỉ 22 tuổi.
Ở vòng bán kết, Ali xé lưới UAE, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn tại một kỳ Asian Cup của huyền thoại Ali Daei (Iran) với 8 bàn thắng. Và hôm nay, ngôi sao gốc Châu Phi đã chính thức đi vào lịch sử với bàn thắng mở tỉ số vào lưới đội tuyển Nhật Bản.
Trên thực tế, Ali đã gây tiếng vang từ đầu năm ngoái khi là vua phá lưới giải U23 Châu Á (6 bàn), nhưng khi đó anh không thể cứu Qatar tránh khỏi thất bại trước U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo, dù chính cầu thủ này là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.
Bây giờ, khả năng rất cao Ali sẽ trở thành chủ nhân giải thưởng vua phá lưới với 9 bàn thắng vì những người xếp sau anh với 4 pha lập công đều đã rời Asian Cup. Trong khi cú dứt điểm mở tỉ số có lẽ cũng là "bàn thắng của giải đấu" vì tính thẩm mỹ và tính chất quan trọng trong một trận chung kết.
Qatar đang hướng tới danh hiệu nhà vô địch tuyệt đối nếu họ có thể giữ sạch lưới trước Nhật Bản. Ali trở thành vua phá lưới, Afif là vua kiến tạo (9 lần) và cuối cùng là thành tích 7 trận toàn thắng mà không phải bước vào hiệp phụ với bất cứ đối thủ nào.