Vượt mọi khó khăn, CĐV Việt ở xứ Hàn cháy hết mình cùng Olympic Việt Nam

09:42 Thứ sáu 26/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đội bóng của chúng ta nhiều lần tham dự môn bóng đá nam tại Asiad nhưng chưa bao giờ gây được tiếng vang lớn như ở thời điểm hiện tại. Để có được tấm vé vào vòng 1/8 gặp Olympic UAE, ngoài sự nỗ lực của các cầu thủ, họ còn được tiếp thêm tinh thần từ các cổ động viên, những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Trong chuyến hành trình của Olympic Việt Nam ở giải đấu lần này. Thầy trò HLV Toshiya Miura lần lượt vượt qua hai đối thủ mạnh là Olympic Iran và Olympic Kyrgyzstan để giành chiếc vé vào vòng 1/8.

Gần đây đội U19 Việt Nam thi đấu rất hay và giành được sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Nhưng không vì thế mà sự quan tâm dành cho đội Olympic Việt Nam giảm đi, nhất là khi họ đang chứng tỏ được năng lực của mình ở sân chơi Asiad.

Kiều bào Việt Nam ở Hàn Quốc theo dõi rất sát sao lịch thi đấu của các cầu thủ Olympic. Cứ trận đấu sau khán giả lại đến sân đông hơn trận trước. Theo lời những CĐV thì lượng khán giả người Việt đến sân cổ vũ đội nhà lên đến hơn 2000 người, một con số rất ấn tượng.

Các CĐV Việt Nam đến sân khá đông

Vượt qua mọi khó khăn, từ đường xa đến chuyện phải xin nghỉ làm. Những CĐV chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để cổ vũ đội nhà. Nào là áo thun có in quốc kỳ Việt Nam, di ảnh Bác Hồ và cờ trống… Tất cả đã tạo nên khí thế hừng hực trong mỗi trận đấu và biến sân vận động gần như trở thành sân nhà của Olympic Việt Nam.

Chúng tôi đã thực hiện cuộc trao đổi ngắn với một CĐV tên Vũ Ngọc Thạnh để có cái nhìn toàn cảnh về tình yêu bóng đá của người Việt xa xứ. Anh Thạnh đang làm việc tại thành phố Bucheon tỉnh Gyeonggi Doo. Mỗi lần, anh và bạn bè mất từ 2 đến 3 giờ để đi tàu và xe buýt đến sân vận động xem Olympic Việt Nam thi đấu.

Kiều bào cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Olympic Việt Nam

Theo anh, trở ngại không đến ở việc mua vé bởi chỉ cần đến sân là có thể mua được và không có vé chợ đen như ở Việt Nam. Giá vé các trận đấu ở vòng bảng là 200 nghìn đồng, còn giá vé xem trận đấu sắp tới vào khoảng 300 nghìn đồng. Anh Thạnh cho biết mức giá vé này khá vừa túi tiền so với một ngày lương.

Anh kể lại trong quá trình diễn ra trận đấu, người hâm mộ rất cuồng nhiệt và bày tỏ hết mình tinh thần yêu bóng đá của người Việt. Họ hát những bài hát quen thuộc như bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Nối vòng tay lớn, Lên đàng…”. Và mỗi khi các cầu thủ bị đối phương phạm lỗi thì các CĐV cảm thấy rất lo lắng.

Dù đi đến đâu thì tinh tần dân tộc luôn được thắp sáng

Anh Thạnh nói thêm, ở Hàn Quốc người ta cũng mê bóng đá những không bằng Việt Nam bởi họ là nước công nghiệp và không có thời gian đến sân xem bóng đá thường xuyên. Hình ảnh CĐV Việt Nam khiến bạn bè xứ Hàn ấn tượng bởi vẻ ngoài thân thiện và cháy hết mình cùng đội bóng. Sau trận đấu với Olympic Kyrgyzstan, anh Thạnh cùng bạn bè ở lại dọn rác trên khán đài. Đó là cử chỉ đẹp nhất mà nhiều CĐV ở Việt Nam nên học tập.

Anh Vũ Ngọc Thạnh

Anh Thạnh cũng khẳng định anh và bạn bè sẽ tiếp tục đến sân cổ vũ Olympic Việt Nam trong trận đấu sắp tới với Olympic UAE. Không chỉ vì tình yêu với bóng đá mà đó là lòng yêu nước. Các CĐV cảm thấy các cầu thủ U23 đã chơi rất tiến bộ và nể phục tài cầm quân của HLV Miura. Chỉ cần Olympic Việt Nam còn ở Hàn Quốc thì CĐV luôn dành cho họ một tình yêu đặc biệt.

Tấn Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục