Vincent Kompany và giấc mơ thay đổi bóng đá quê hương

16:13 Thứ sáu 01/06/2012

Bóng đá đã thay đổi cuộc đời Vincent Kompany, đưa anh trở thành một triệu phú và giờ anh muốn quay lại để cứu rỗi, nuôi dưỡng ước mơ với trái bóng tròn của hàng ngàn trẻ em ở quê hương CHDC Congo khốn khó….

Ngôi sao Bỉ chinh phục Premier League

ĐT Bỉ từng có một quá khứ lẫy lừng với thế hệ của Enzo Scifo, Jean Marie Pfaff, Eric Gerets, Jan Ceulemans… dưới sự dẫn dắt của HLV danh tiếng Guy Thys. Đội hình này đã từng đoạt ngôi Á quân EURO 1980 và lọt vào bán kết World Cup 1986. Tuy nhiên, trải qua một thời gian thăng trầm, bóng đá Bỉ giờ chỉ là cái bóng của quá khứ và chưa lọt vào VCK giải bóng đá lớn nào sau World Cup 2002. Hiện tại, Bỉ đang có một thế hệ khá tài năng với Vincent Kompany, Eden Hazard, Lukaku, Vermaelen, Dembele… trong đó Kompany được xem là một trong những cầu thủ nổi bật nhất nhất.

Vincent Kompany là ngôi sao tiêu biểu đại diện cho thế hệ tài năng mới của bóng đá Bỉ

Kompany trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Anderlecht và được đôn lên đội 1 từ năm 17 tuổi. Chỉ đúng 1 năm sau đó anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất nước Bỉ ở tuổi 18. Năm 2006, Kompany chuyển sang thi đấu cho CLB Đức SV Hamburg. Tại đây, anh không gặp may mắn khi dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu gần như cả mùa đầu tiên. Đến năm 2008, do mâu thuẫn với CLB xung quanh việc khoác áo ĐT Bỉ dự Olympic 2008, Kompany đã quyết định ra đi, chuyển đến Man City.

Tại đây, tài năng của anh mới dần được khẳng định. Có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự, Kompany được HLV Mark Hughes tin tưởng đá tới 34 trận ngay ở mùa giải đầu tiên. Sau khi Mancini lên làm HLV Man City, Kompany được kéo về đá ở vị trí trung vệ. Tại vị trí này, lối chơi điềm tĩnh, tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ đã giúp Kompany trở thành chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng và trở thành trung vệ hàng đầu của Premier League trong 3 năm gần đây. Anh thi đấu cực kỳ xuất sắc ở mùa giải 2011-2012 trên cương vị đội trưởng của Man City. Niềm tin luôn hướng về phía trước của Kompany giúp anh và các đồng đội vượt qua những thời khắc khó khăn nhất, chinh phục ngôi vô địch Premier League đầy kịch tính.

Người hùng trong trái tim trẻ em CHDC Congo.

Vincent Kompany cũng như một số cầu thủ khác như anh em nhà Mpenza, Moussa Dembele, Lukaku không phải là những người Bỉ thuần. Tương lai của họ sẽ rất mù mịt nếu vẫn còn ở bản xứ với dịch bệnh và nghèo đói. Cách tốt nhất để thay đổi số phận là đi sang châu Âu với giấc mơ bóng đá. Cha anh, ông Pierre đã nghĩ đến điều đó khi đặt chân lên đất Bỉ, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi kết hôn với một cô gái Bỉ - Jocelyn, ông được làm cha của 3 đứa con, trong đó có Vincent Kompany.

Bóng đá với Kompany khi đó là tất cả. Vượt qua tất cả trở ngại, anh đã dần khẳng định được tài năng và tên tuổi của mình từ Anderlecht, Hamburg cho đến Man City và ĐTQG Bỉ. “Trong suốt một thời gian dài, trong đầu tôi chỉ có bóng đá, bóng đá và bóng đá”, Kompany nói về đam mê đã thay đổi cuộc đời mình. Khi thành đạt, Kompany hướng ánh mắt về châu Phi ở quê hương CHDC Congo, nơi có cảnh quan tuyệt đẹp nhưng đang bị bao phủ trong nghèo đói, đau khổ, bệnh tật và sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Kompany luôn dành nhiều thời gian cho những trẻ em khó khăn ở quê hương CHDC Congo

Kompany quyết định phải ra tay hành động: “Thật không thể tin được, một đất nước có hồ Kivu thậm chí còn đẹp hơn cả hồ Geneva ở Thụy Sỹ, khí hậu ôn hòa, nhưng các ngôi làng lại đang biến mất”. Đó là lý do tại sao Kompany trở thành Đại sứ SOS, mở ra các ngôi làng chăm sóc trẻ em từ năm 2008. Đầu tiên là 2 làng SOS đặt tại Bukavu và Uvira, phía đông của CHDC Congo, nơi có thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng trẻ em cũng như người dân chìm trong nạn nghèo đói khủng khiếp. Một làng SOS khác đặt tại Thủ đô Kinshasa cũng được xây dựng cách trung tâm khoảng 70km với 15 căn nhà có chỗ ở cho khoảng 150 trẻ em, nơi các em được chăm sóc y tế và giáo dục đầy đủ nhất.

“Ở đây bạn có thể làm được rất nhiều chỉ với 1 euro”, xuất phát từ suy nghĩ đó, Kompany đã tích cực liên lạc với các tổ chức từ thiện khắp nơi trên thế giới để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em ở nơi đây. Quê hương của anh vẫn còn một chặng đường dài để đi và Kompany luôn muốn đồng hành trên con đường đó, bởi trong tâm khảm anh chỉ có một mong muốn: “Tôi muốn được nhìn thấy niềm vui và nụ cười đến với tất cả trẻ em ở CHDC Congo…”. Một khi việc mưu sinh đã không còn nặng gánh, chắc chắn sẽ có không ít trẻ em ở đất nước châu Phi nghèo khó này nuôi dưỡng cho mình giấc mơ với trái bóng tròn mà Kompany là tấm gương sáng nhất để noi theo.
Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục