Cụ thể, tờ The Guardian dẫn lời Kompany: "Nếu cứ đà này, mọi người sẽ chọn cách ở nhà xem TV thay vì đến sân cổ vũ. Premier League là nơi có bản quyền truyền hình cực lớn trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, vậy họ có nên giảm chút ít tiền vào cổng?"
"Premier League vẫn đang phát triển. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu nó có bị suy thoái nếu các nhiều CĐV chọn cách ở nhà? Nếu Premier League cứ lớn thêm, họ sẽ đánh chiếm các thị trường như Ấn Độ, Trung Quốc, châu Mĩ, châu Phi. Dĩ nhiên, sẽ có nhiều khách tham quan và họ có thể kiếm thật nhiều tiền," Kompany tiếp lời.
"Tuy nhiên, NHM họ chỉ có thể dành ra tối đa 400 bảng, đổi lấy một chỗ trên sân và chỉ trải nghiệm một lần trong đời, giống như các trận đấu của NBA hay NFL (giải bóng rổ và bóng bầu dục Mỹ). Vậy làm điều này (giảm giá vé) liệu có ảnh hưởng đến các sản phẩm của Premier League," trung vệ của Man City chốt lại vấn đề.
Trong một diễn biến khác, Kompany đang tái phát chấn thương và dự kiến cần một tháng nghỉ ngơi trước khi xỏ giày trở lại sân đấu. Như vậy, với việc John Stones cũng đang nằm trên giường bệnh, Pep Guardiola chỉ còn đúng hai trung vệ là Otamendi và Mangala.
Những pha phòng ngự đỉnh cao của Kompany: