Việt Nam thắng nhọc: Bao giờ giọt nước tràn ly?

08:21 Thứ tư 09/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Bàn thắng của Phi Sơn đã níu lại chút ít hy vọng về việc cạnh tranh tại vòng loại World Cup 2018 chứ không hề níu lại niềm tin của người hâm mộ đã bị vỡ vụn khá nhiều trong thời gian qua. Bóng đá Việt lại thêm một lần rơi vào vòng luẩn quẩn.

Công bằng mà nói với những nỗ lực và màn trình diễn tuyệt vời trên sân đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc ) xứng đáng có được một điểm. Thần may mắn đã đứng về phía Việt Nam bởi trong suốt cả trận đấu, ĐT Việt Nam không hề dồn ép và kiểm soát được thế trận trước đội chủ nhà và nhiều lần khung thành của Nguyên Mạnh bị đặt vào tình thế báo động.

May mắn đã nghiêng về phía ĐTVN trong trận đấu trước Đài Loan. Ảnh: Internet.

Thực ra, chưa cần phải bước vào trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) thì niềm tin của người hâm mộ đã bị giảm sút khá nhiều sau thất bại muối mặt trước Thái Lan ở lượt trận đầu tiên trên đất Thái. Thất bại với tỉ số tối thiểu nhưng thất vọng đem lại thì tối đa bởi lối đá không dấu ấn và có phần xấu xí của đoàn quân ông Miura.

Đài Loan (Trung Quốc) không yếu như người ta tưởng? Đúng, nhưng họ cũng từng thất bại trước Campuchia hay Brunei chỉ mới đây thôi. Chúng ta chắc chắn ở cửa trên nhưng lại không áp đặt được thế trận của mình lên đối thủ mà thay vào đó lại lúng túng nhập cuộc và thi đấu theo kiểu chộp giật hết sức đáng buồn.

Cặp tiền vệ trung tâm được xem là tốt nhất Việt Nam hiện nay Hoàng Thịnh – Huy Hùng đã làm gì trước đội chủ nhà? Không gì cả, cả hai ngôi sao sinh năm 1992 này nhiều lần để mất khu trung tuyến vào tay đối thủ, phát động tấn công cực kém ngoài ra còn lúng túng và không giữ được bình tĩnh khi đối phương đá pressing áp sát liên tục.

Lẽ ra, chúng ta với vị thế cửa trên phải đá bình tĩnh và kiểm soát lấy thế trận để dần dồn ép Đài Loan (Trung Quốc) về thế chống cự nhưng họ đã không làm được. Bởi các cầu thủ không có niềm tin rằng họ sẽ áp đặt được đội chủ nhà. Có lẽ, áp lực quá lớn đặt trên vai đã khiến các đôi chân của các chàng trai áo đỏ luống cuống và cứng nhắc như đeo chì.

ĐT Việt Nam vẫn chưa thể lột xác dưới thời HLV Miura. Ảnh: Internet.

Trận thắng này chẳng thể làm người hâm mộ mãn nhãn thậm chí còn đang kéo sụp niềm tin mới hé mở trở lại trong khoảng hai năm trở lại đây cho bóng đá nước nhà. Càng ngày đối thủ của chúng ta càng đi lên trong khi ĐT Việt Nam thì vẫn vậy vẫn nhạt nhòa và không định hình được bản sắc rõ nét.

Người Nhật luôn rất nguyên tắc trong các hành động của mình nhưng sự bảo thủ của ông Miura có vẻ đang đi quá giới hạn. Nhiều tuyển thủ thi đấu tốt, mềm mại và có khát khao cống hiến nhưng lại bị phớt lờ càng khiến niềm tin của người yêu bóng đá Việt sụt giảm hơn.

Chúng ta khó lòng đến được với World Cup? Không vấn đề. Hoặc thậm chí có thể không đến được Asian Cup 2019? Cũng không sao. Nhưng ít ra ông Miura phải cho người ta thấy một tia sáng nào đó để họ đặt niềm tin vào ông. Chứ cứ như thế này thì không sớm thì muộn mọi thứ cũng sẽ quay lại con số 0 tròn trĩnh mà thôi.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục