Những đội bóng lớn khác trong nhóm Big Six như Liverpool, Arsenal hay Tottenham Hotspur không ghi quá một bàn. Thống kê đó cho thấy, Manchester United đã làm được một điều rất tích cực tại Premier League mùa này, ngay cả khi họ vẫn phải chia điểm với một đại diện mới thăng hạng.
Tuy nhiên, không ai nghĩ các vị khách có thể ghi đến 3 bàn vào lưới Sheffield United nếu nhìn vào một giờ thi đấu đầu tiên ở Bramall Lane. Đó là thời điểm chủ nhà đang dẫn trước 2 bàn và trước đó cũng chưa bao giờ đánh rơi điểm số nếu họ là những người mở điểm (chưa kể cách biệt nhân đôi).
Nhưng chỉ trong vòng 7 phút (từ 72 đến 79), cặp đôi sao trẻ Brandon Williams - Mason Greenwood và chủ lực Marcus Rashford đã khiến các khán đài phải câm lặng, dù trước đó NHM The Blades đã hò hét "Chỉ có một United" khi đội bóng con cưng "làm gỏi" Quỷ đỏ về cả thế trận cũng như kết quả.
Nhưng làm thế nào để Man Utd có thể làm được điều mà cả Premier League từng bất lực trước Sheffield United ở mùa giải năm nay, trong bối cảnh rất khó khăn trên sân như vậy? Chúng ta hãy cùng đến với một số quan điểm dưới đây để phần nào hiểu lý do vì sao họ tạo ra 7 phút khó tin đó...
Về mặt chuyên môn, cả ba tình huống dẫn đến bàn thắng đều có lỗi của hệ thống phòng ngự vốn được coi là chắc chắn nhất sau 10 vòng đầu tiên. Hình ảnh sau sẽ chứng minh Sheffield United bất ngờ đánh mất chính mình một cách khó hiểu, dù Man Utd chưa thực sự tấn công dồn dập.
Về mặt tinh thần, Ole Gunnar Solskjaer đã khẳng định sau trận đấu về sự khác biệt của Man Utd giữa hai thời điểm tương tự của mùa này với mùa trước. Ông nói: "Đôi khi vấn đề không nằm ở chiến thuật. Niềm đam mê, sự cổ vũ, năng lượng cầu thủ, niềm tin... đều biến mất, nhưng sau đó chúng đã trở lại.
Sự khác biệt của Manchester United ở mùa giải năm nay so với thời điểm tương tự năm ngoái là một trời một vực. Mùa trước, chúng tôi có thể tiếp tục thua đối thủ 3, 4 hoặc 5 bàn. Thế nhưng bây giờ, đó là một sự nỗ lực phi thường để trở lại từ tình thế 2-0".
Điều này chứng tỏ chiến lược gia người Na Uy đã giúp các học trò có thêm động lực sau một năm nắm quyền ở Old Trafford. Chưa kể, ông cũng cải thiện nền tảng thể lực cho cầu thủ, điều từng được đem ra mổ xẻ từ sau thời điểm họ hạ gục PSG nhưng liên tiếp thua vào cuối mùa trước.
Trong bóng đá, bạn sẽ không đủ tính táo để theo được nhịp độ trận đấu nếu thể lực suy kiệt hoặc tinh thần không đủ vững. Vì lẽ đó, chúng ta nên đánh giá cao những điều mà Man Utd đã làm, bởi đừng bị cái mác "tân binh" Premier League đánh lừa mà quên đi Sheffield không hề tầm thường!
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực