Mới đây, Tottenham đã đánh bại Man City với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. 2 pha lập công đến từ bộ đôi Son Heung-min và Giovani Lo Celso đã giúp Spurs quật ngã đại gia thành Manchester. Harry Kane dù không điền tên lên bảng tỷ số nhưng đặc biệt để lại dấu ấn đậm nét.
Ở bàn thắng đầu tiên, Kane thu hút sự chú ý của các hậu vệ Man City đã mở ra khoảng trống giúp Son dễ dàng đón đường chuyền từ Tanguy Ndombele để mở tỷ số. Sau đó số 10 là người đã dọn cỗ để Lo Celso ấn định thắng lợi 2-0 cho Gà trống.
Gary Neville đã hết lời khen ngợi Kane: “Laporte lại bị Kane thu hút. Tôi sẽ bị chế giễu vì nói điều này, nhưng có một chút tương đồng với Zidane khi Kane ở vị trị đó, cách anh ấy che chắn bóng. Thể chất và cách chạm để kiểm soát bóng… rất khó để đến gần anh ấy.”
Đúng như Neville dự đoán, sự so sánh của anh đã bị các cổ động viên đem ra chế nhạo trên mạng xã hội.
“Neville so sánh Kane với Zidane là một trong những ý kiến bóng đá ngông cuồng nhất mà tôi từng nghe,” một NHM cho biết.
Ý kiến từ CVĐ khác: “Tôi thích Kane nhưng đừng so sánh anh ấy với Zidane… đừng bao giờ.”
“Ý kiến tồi tệ nhất của một chuyên gia tồi tệ nhất,” một cổ động viên phàn nàn.
Real Madrid vượt qua cột mốc 500 bàn thắng dưới thời Zidane: