“Có lẽ tết này là năm rất có ý nghĩa với tôi, bởi đây là cái tết đầu tiên tôi chính thức kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và mẹ. Nhà tôi ở TP.Vinh chỉ cách Hưng Nguyên 30 phút đi xe, hai vợ chồng tôi đã lên kế hoạch về quê sửa sang nhà cửa, mua sắm những vật dụng cần thiết, rồi cùng mẹ đi chúc tết họ hàng, làng xóm. Là người sinh ra ở làng quê, với tôi những ngày tết không gì vui bằng được sum vầy với gia đình và dùng những bữa cơm tình cảm với người thân”, Văn Quyến tâm sự.
Văn Quyến chia sẻ, những năm trước khi còn thi đấu xa nhà, mỗi dịp tết đến anh luôn phải đối mặt với những áp lực từ gia đình và mẹ Niềm, bởi khi đó mong muốn lớn nhất của bà là Quyến lập gia đình để bà có cháu nội bế. “Tôi đã xây dựng gia đình và vợ chồng tôi đang lên kế hoạch sinh con trong năm Ất Mùi này. Thời gian gần đây sức khỏe của mẹ tôi đã yếu đi rất nhiều, vậy nên vợ chồng tôi rất muốn sinh cho bà một đứa cháu để động viên về mặt tinh thần. Chắc chắn những thông tin này khi đến sẽ làm mẹ tôi vui mừng”, Văn Quyến chia sẻ về dự định trong năm 2015 này.