Van Gaal với Man United: Cuộc tình không trọn vẹn

17:22 Thứ tư 25/05/2016

(TinTheThao.com.vn) - Ngày Louis van Gaal đến, NHM Man United háo hức đón chào. Ngày ông đi, con người ở Old Trafford không hề đổ một giọt nước mắt cho sự chia ly.

HLV Van Gaal đã phải chia tay M.U. Ảnh: internet.

Man United sao không háo hức đón Van Gaal cho được, sau những gì rất tuyệt vời mà ông làm được cho ĐTQG Hà Lan ở World Cup, sau những cống hiến to lớn của ông cho Ajax, Barcelona, Bayern Munich hay AZ Alkmaar.

Nhưng đời không là mơ. 'Nhàm chán' là 2 từ mà Van Gaal dù không muốn nhưng phải nghe rất nhiều trong 2 năm dẫn dắt Quỷ đỏ. Để rồi sau khi cùng Man United giành cúp FA, vị chiến lược gia người Hà Lan đã phải kết thúc hợp đồng sớm một năm.

Van Gaal là người rất yêu thích những triết lý. Man United của ông theo đó cũng vậy, trở nên khô khan và cứng nhắc. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ông phải rời khỏi CLB. Như lời của Rio Ferdinand, Man United là phải Champions League, phải chơi tấn công nhanh, táo bạo và sáng tạo.

Dù sao, ít nhất Van Gaal cũng đã đem về cho Man United chiếc cúp FA sau nhiều năm chờ đợi. Trên hết, ông để lại di sản lớn ở Old Trafford, đó là những tài năng trẻ đầy triển vọng cùng sự tự tin cao độ. Nhắc đến Van Gaal là nhắc đến cá tính, là kỉ luật thép, là những buổi phỏng vấn đanh thép nhưng đầy thú vị.

Đọc từng dòng trong bức tâm thư của Van Gaal trong ngày chia tay thảm cỏ xanh mượt ở Old Trafford, có lẽ ai cũng phải mủi lòng, dù trước đó có ghét ông thế nào đi chăng nữa. Người ta sẽ nhớ mãi ở sân Old Trafford từng có một vị HLV luôn biết cách mỉm cười đầy thân thiện trên khuôn mặt nghiêm khắc, một vị chiến lược gia cứ cặm cụi ngồi ghi chép những thứ mà có lẽ chỉ mình ông biết để làm gì.

Minh Tuấn | 17:01 25/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục