Cựu tuyển thủ người Hà Lan đã từng là một trong những cầu thủ không thể thay thế của Rossoneri trong suốt 7 năm ông thi đấu cho đội bóng này, trước khi quyết định giải nghệ vì chấn thương vào năm 1995.
Và cuối tuần này, Van Basten sẽ một lần nữa có dịp trở lại San Siro, nhưng chỉ với tư cách là một khán giả. Thông tin này đã được chính phó chủ tịch Milan, Adriano Galliani xác nhận.
"Vâng, Van Basten sẽ trở lại đây. Đã 20 năm kể từ cái đêm tuyệt vời ấy trong trận đấu với Gothenburg, khi anh ấy ghi tới 4 bàn thắng, và trong đó có một pha ngã người móc bóng tuyệt vời."
Khi được hỏi liệu có phải Milan đang muốn Van Basten tiếp quản chiếc ghế của HLV Allegri, ông Galliani cũng đã có biết:
"Tôi không biết liệu anh ấy có thể trở thành HLV của Milan trong tương lai hay không. Có lẽ có, vì mọi thứ đều có thể xả ra trong cuộc sống. Tuy nhiên vào Chủ Nhật này anh ấy sẽ tới đây với tư cách của một cựu cầu thủ. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng Allegri."
Marco Van Basten. Ảnh: Internet. |
Và cuối tuần này, Van Basten sẽ một lần nữa có dịp trở lại San Siro, nhưng chỉ với tư cách là một khán giả. Thông tin này đã được chính phó chủ tịch Milan, Adriano Galliani xác nhận.
"Vâng, Van Basten sẽ trở lại đây. Đã 20 năm kể từ cái đêm tuyệt vời ấy trong trận đấu với Gothenburg, khi anh ấy ghi tới 4 bàn thắng, và trong đó có một pha ngã người móc bóng tuyệt vời."
Khi được hỏi liệu có phải Milan đang muốn Van Basten tiếp quản chiếc ghế của HLV Allegri, ông Galliani cũng đã có biết:
"Tôi không biết liệu anh ấy có thể trở thành HLV của Milan trong tương lai hay không. Có lẽ có, vì mọi thứ đều có thể xả ra trong cuộc sống. Tuy nhiên vào Chủ Nhật này anh ấy sẽ tới đây với tư cách của một cựu cầu thủ. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng Allegri."
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Xú |
00:00 30/11/-0001