U21 HAGL học gì sau thất bại 0-1 trước “gã khổng lồ” U19 Hàn Quốc?

16:12 Thứ bảy 21/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - U21 HAGL của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,... có màn trình diễn khá ấn tượng trước U19 Hàn Quốc trong ngày ra quân. Tuy nhiên, điều mà đội bóng của bầu Đức cần là 3 điểm lại không xảy ra.

Trong đội hình xuất phát của U21 HAGL ở trận đấu gặp U19 Hàn Quốc so với lứa cầu thủ U19 HAGL từng vô địch năm ngoái trên sân Cần Thơ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn có 2 sự thay thế. Ở hành lang cánh trái thay vì Lê Đức Lương, ông Tuấn thế hậu vệ Văn Thanh. Người đá cặp với trung vệ Đông Triều không phải Ksor Úc mà là Thân Thăng Toàn, một gương mặt khá mới ở hàng thủ U21 HAGL. Ảnh: Đình Viên.
Trước một U19 Hàn Quốc to cao về thể lực, mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi, U21 HAGL vẫn chủ động cầm bóng ban bật, chơi bóng ngắn, di chuyển nhiều khá đẹp mắt. Tuy nhiên, việc chơi bóng rờm già của Công Phượng ngay trước hàng thủ U19 Hàn Quốc khiến tiền đạo HAGL mất bóng rất nhiều. Ảnh: Đình Viên.
Một pha bóng cho thấy sự thiếu tinh tế của cầu thủ HAGL. Trước mặt tiền đạo Văn Toàn là năm “gã khổng lồ”, U19 Hàn Quốc, nhưng chân sút U21 HAGL vẫn không chuyền bóng cho đồng đội mà quyết định đột phá. Nếu tinh tế hơn Văn Toàn nên chuyền bóng cho đồng đội, tránh một pha phản công nguy hiểm cho đội nhà. Hơn nữa trước sự to lớn, mạnh mẽ của U19 Hàn Quốc những va chạm dẫn đến chấn thương là điều có thể xảy ra. Ảnh: Đình Viên.
Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, U21 HAGL mới là đội bóng có được nhiều cơ hội hơn. Ngoài những miếng đánh trung lộ, các pha leo biên “thần tốc” của Thanh Tùng và Hồng Duy là điều khá cần thiết đối với U21 HAGL. Ảnh: Đình Viên.
Bên cạnh đó, những pha sút xa của Xuân Trường, Tuấn Anh từ ngoài vòng cấm là phương án HLV Nguyễn Quốc Tuấn nên áp dụng ở những trận đấu tiếp theo. Trong cuộc đối đầu với U19 Hàn Quốc, tiền đạo Công Phượng đã có pha sút xa cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Song Bumkeun. Ảnh: Đình Viên.
U19 Hàn Quốc cho thấy một tần suất hiệu quả trong lối chơi của bóng đá hiện đại, chỉ đúng cơ hội duy nhất trong hiệp một đội bóng trẻ xứ Kim Chi đã xuyên thủng mành lưới thủ môn Văn Tiến. Ở tình huống này, hậu vệ Văn Thanh đã lên quá cao, Hồng Duy cũng không kịp lui về bọc lót, để đội trưởng Lee DongJun chọc khe tinh tế cho Kim Jeonghwan ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Đình Viên.
Ở hiệp thi đấu thứ nhất, U21 HAGL có đến ba cơ hội rõ ràng khi Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Tùng đối mặt với thủ môn U19 Hàn Quốc, những các chân sút HAGL vẫn không thể tận dụng thành công. Ảnh: Đình Viên.
Bước sang hiệp hai, Công Phượng di chuyển nhiều hơn và chịu khó sút xa hơn rất nhiều, nhưng thực tế là may mắn đã không đứng về phía U21` HAGL. Ảnh: Đình Viên.
Để tìm ra người chơi hay nhất bên phía U21 HAGL trong cuộc đối đầu với U19 Hàn Quốc, không ai khác chính là tiền vệ Tuấn Anh. “chàng nhô” của đội phóng phố núi và Xuân Trường giữ nhịp lối chơi rất tốt cho đội bóng áo trắng, tiếc rằng các đồng đội trên hàng công làm việc kém hiệu quả khiến U21 HAGL trắng tay trận ra quân. Ảnh: Đình Viên.
Tuy HLV Miura chỉ xem được 45 phút hiệp hai trận đấu giữa U21 HAGL và U19 Hàn Quốc (do bị trễ máy bay), nhưng ông thầy người Nhật Bản cũng khá hài lòng với những gì đội bóng trẻ phố núi làm được. Đặc biệt là Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Thanh Tùng. Ảnh: Đình Viên.
Thất bại 0-1 trước U19 Hàn Quốc, cánh cửa đi tiếp của nhà ĐKVĐ HAGL vẫn chưa khép lại nếu họ có được 3 điểm trước Myanmar ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, nếu không thay đổi và rút ra bài học sương máu trong lối chơi thì việc đội bóng phố núi trở thành cựu vương là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ảnh: Đình Viên.
Đình Viên | 16:12 21/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục