U21 Gia Lai “hút chết” trước chủ nhà U21 TP.HCM

20:42 Thứ năm 22/10/2015

(TinTheThao.com.vn) – Được đánh giá cao hơn và còn ghi bàn trước nhưng U21 Gia Lai lại để chủ nhà U21 TP.HCM dồn ép và may mắn chia điểm với tỉ số hòa 1-1 trong trận đấu khai mạc VCK U21 Báo Thanh Niên 2015 – Cúp Clear Men.

U21 Gia Lai (áo xanh) có khởi đầu chưa được suôn sẻ. Ảnh: Đình Viên.

Sau màn khai mạc đơn giản, trận đấu đầu tiên của VCK U21 QG Báo Thanh Niên nhanh chóng được diễn ra. Với sự góp mặt của chủ nhà và đội hình hảo thủ của CLB HAGL nên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Trận đấu phần nào làm hài lòng khán giả lẫn ban tổ chức.

U21 Gia Lai được đánh giá cao hơn và tung ra đội hình có đến 4 cầu thủ của CLB HAGL. Trong đó có đội trưởng thủ môn Văn Tiến, Đông Triều, Ksor Úc và Minh Vương. Còn chủ nhà U21 TP.HCM dựa trên bộ đôi tuyến giữa là số 7 Hoàng Phương và số 8 Thanh Bình. Trận đấu nhờ vậy mà cởi mở và rất cân bằng.

Thế trận giằng co ở hiệp 1 bị phá vỡ từ sớm khi U21 Gia Lai có bàn thắng, nhưng đó lại là pha đánh đầu phản lưới của hậu vệ chủ nhà. Bàn thua có phần cay đắng khiến đội chủ nhà lao lên tìm bàn gỡ. U21 TP.HCM liên tục tạo ra cơ hội ghi bàn khi riêng tiền vệ Hoàng Phương có đến 4 cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Văn Tiến. Đỉnh điểm là pha đi bóng qua 4 hậu vệ Gia Lai nhưng số 7 lại tỉa bóng ra ngoài.

Ngoại trừ bàn thắng không được công nhận của số 12 bên phía TP.HCM khá nhạy cảm thì chủ nhà còn nhiều lần tạo ra sóng gió. U21 Gia Lai nhờ có sự chỉ huy của Đông Triều mới may mắn đứng vững trong hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, may mắn không đồng hành với Minh Vương và đồng đội trong thời gian sau đó khi HLV Phùng Thanh Phương có nhiều sự điều chỉnh nhân sự.

U21 TP.HCM (áo trắng) chứng tỏ thực lực đáng gờm trước Gia Lai. Ảnh: Đình Viên.

Những sự thay đổi con người đã phát huy ngay tác đụng khi bàn thắng đã đến. Cầu thủ vào sân thay người là số 9 Đoàn Xuân Dư đã thoải mái cứa lòng gỡ hòa cho U21 TP.HCM nhờ việc lơi lỏng của hàng phòng ngự Gia Lai. Tỉ số 1-1 phần nào đã lấy nhiều sức của cả hai đội nên thời gian còn lại không bên nào chơi đột phá hơn.

Sau trận, tiền vệ Trần Hoàng Phương (số 7 của U21 TP.HCM) được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Quang Thịnh | 20:15 22/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục