U19 Việt Nam: Vàng rơi, nước mắt lại rơi

23:44 Thứ bảy 23/08/2014

Nắm trong tay cơ hội lớn nhưng U19 VN lại thất bại trong một trận chung kết. Họ đã lường trước sức mạnh của U19 Myanmar, nhưng lực bất tòng tâm để lật ngược thế cờ trước đối thủ đã chơi ấn tượng tối 23/8 ở trận đấu cuối giải U22 Đông Nam Á.

U19 Việt Nam bước vào trận chung kết cùng U19 Myanmar với quyết tâm lớn
Nhưng các học trò của ông Giôm gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận
Từ sai lầm của hàng thủ U19 VN, U19 Myanmar có được bàn mở tỉ số ở phút 17
Bị dẫn bàn, U19 VN cố gắng gây sức ép lên khung thành đối phương
Hàng tiền vệ dần kiểm soát được bóng nhiều hơn
U19 VN cũng có được bàn gỡ do công của Phan Văn Long (bên phải) ở phút thứ 38
Cuối hiệp một, Tuấn Tài còn bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ môn U19 Myanmar
Nhưng ngay ở đầu hiệp hai, Tuấn Tài đã đưa U19 VN vượt lên dẫn trước
Hàng thủ U19 VN tiếp tục mắc những sai lầm
Để đối thủ ghi được 2 bàn thắng liên tiếp trong vòng chỉ 2 phút
U19 VN lại dồn đội hình lên tìm bàn gỡ
Pha đi bóng dẫn đến bàn san bằng tỉ số 3-3 của Công Phượng
Những phút cuối, Văn Toàn vào sân nhưng cũng không thể cứu U19 VN giành chiến thắng khi U19 Myanmar có được bàn ấn định chiến thắng 4-3 ở phút thứ 82
Vượt lên dẫn trước đầu hiệp hai và tạo ra được không ít cơ hội nhưng U19 VN lại nhận thêm một thất bại đau đớn trong một trận chung kết
Gương mặt thất thần của Công Phượng, dù tiền đạo này nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải
Tuấn Hữu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục