U19 Việt Nam: Chậm mà chắc

13:38 Thứ bảy 10/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Không có quá nhiều nhân tố nổi bật, cũng không được truyền thông và dư luận quan tâm đúng mức, nhưng U19 Việt Nam đang từng bước khẳng định mình sau thất bại nặng nề trước người Thái.

Không hào nhoáng, đẹp đẽ

Chứng kiến U19 Việt Nam thi đấu, nhiều người cho rằng đội bóng này không có lối chơi đẹp mắt và hoa mỹ như U19 thế hệ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nhưng nói như vậy có phần khiên cưỡng, nhất là khi hai đội bóng được tập trung theo hai cách khác nhau, dưới sự dẫn dắt của những HLV có triết lý khác nhau.

U19 Việt Nam năm nay không thực sự tạo ra cơn sốt. Ảnh: Internet.

Đối với HLV Hoàng Anh Tuấn, kết quả mới là điều quan trọng nhất. Đẹp hay không là do quan niệm của mỗi người theo quan điểm của chiến lược gia người Khánh Hòa.

Niềm tin được củng cố

U19 Việt Nam năm nay không có những đường ban bật đẹp mắt, không có những pha xử lý ngẫu hứng tạo nên cảm xúc cho người hâm mộ. Nhưng bù lại, cả tập thể là ngôi sao sáng nhất. Không có cá nhân nào quá nổi trội, không có quá nhiều cầu thủ được người hâm mộ nhớ mặt. U19 Việt Nam cứ từng bước một tiến lên, khẳng định mình để giờ đây các em đã có mặt ở VCK U19 châu Á 2016.

Lối chơi có phần chặt chẽ, không hoa mỹ nhưng kết quả thì chẳng ai có thể chê trách U19 Việt Nam, đặc biệt là thành tích bốn trận toàn thắng ở vòng loại U19 châu Á, trong đó có chiến thắng 1-0 trước U19 Myanmar ngay trên sân của đối phương. Đó là đủ để U19 Việt Nam tạo nên niềm tin nơi người hâm mộ, niềm tin vào một thế hệ U19 nữa, tài năng, nhiệt huyết và không ngừng tiến bộ.

Kết

Có thể U19 Việt Nam năm nay không thực sự tạo ra cơn sốt. Nhưng đó lại là đông lực để các em phấn đấu, rèn luyện và không ngừng vươn lên. Nổi tiếng quá lại vô hình tạo ra sức ép cho các cầu thủ trẻ. Chẳng cần phải giới thiệu, quảng cáo, không bị nhận xét, đánh giá, đó lại là cơ hội không thể tốt hơn để những tài năng của U19 Việt Nam năm nay tiếp tục phát triển và vươn lên.

Đây có lẽ cũng là điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn mong muốn nơi các học trò cưng của ông.

(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

13:11 10/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục