Tuyển ngoại binh ở V-League: Đừng nên đánh bạc

15:43 Chủ nhật 13/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Sự đóng góp của lực lượng cầu thủ ngoại cho V-League có lẽ không có gì đáng bàn cãi nữa, chỉ có điều các câu lạc bộ nên chú trọng hơn tới việc tuyển lực nguồn lực này.

Điểm qua vài ngoại binh mới xuất hiện lần đầu tiên mùa này ở V-League, chỉ có hai cái tên Ivan Firer của FLC Thanh Hóa, và Ideguchi của Hoàng Anh Gia Lai là phần nào đáp ứng nhu cầu chuyên môn, thỏa mãn được người hâm mộ. Ivan Firer toàn diện từ đánh đầu đến sút, là kiểu tiền đạo cắm nguy hiểm, còn Ideguchi cầm tuyến giữa tuyệt vời, giúp cho lối đá của HAGL được vận hành trơn tru. Những cái tên còn lại gây khá nhiều thất vọng.

Dyachenko của Than Quảng Ninh chỉ ở mức tròn vai, đồng đội của anh là Bisan, tuy là vua phá lưới giải Campuchia, nhưng hầu như không tạo ra dấu ấn nào. Horace James của SHB Đà Nẵng thì chỉ khiến người ta nhớ sau cú va chạm với Văn Pho. Maurice của Hà Nội T&T còn có lý lịch “khủng” hơn khi là tuyển thủ quốc gia Haiti, từng khoác áo PSG, nhưng hiện tại thì cũng mất hút.

Từng khoác áo PSG nhưng Maurice lại hoàn toàn mờ nhạt tại V-League 2016. Ảnh: Đình Viên.

Thực sự việc tuyển chọn ngoại binh ở V-League giống như chơi một canh bạc. May mắn thì có được người hay, xui xẻo thì vớ phải kẻ dở. Sông Lam Nghệ An đã từng tốn số tiền khủng để “nuôi báo cô” một cặp ngoại binh chỉ “biết lĩnh lương thôi chẳng biết gì”. Long An năm nay cũng gặp trường hợp tương tự như vậy, khi ngoại binh của họ đá giao hữu tập huấn trước giải thì thể hiện cũng khá, nhưng vào giải lại bết bát không ngờ, trước nguy cơ phải “gánh quả tạ”, Long An lập tức thanh lý hợp đồng và ký với một ngoại binh khác vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, mà không hề có các trận đấu tập để sự kiểm chứng chất lượng cầu thủ. Họ cũng rất mạo hiểm khi bất chấp chấn thương của Lê Văn Tân để ký với cầu thủ nhập tịch này.

Có nhiều câu lạc bộ cũng như Long An, trước áp lực tìm kiếm ngoại binh nhưng những người tới thử việc chất lượng không đảm bảo, đến những phút cuối cùng đành ngắm nghía những người từng đá V-League đang thất nghiệp, hoặc tặc lưỡi ký với cầu thủ có lý lịch hoành tráng nhưng chưa thể hiện được nhiều trong các buổi luyện quân. Các câu lạc bộ luôn có tâm lý lo sợ, khi mà các đội khác đều dùng hết “quota” ngoại binh, mà mình không có thì mình sẽ thua kém họ. Tâm lý này cũng bắt nguồn từ việc không tự tin sử dụng cầu thủ nội, cho rằng ta thì chắc chắn kém hơn tây, chỉ cần cầu thủ ngoại khỏe hơn một chút là được chấp nhận, thậm chí nhiều đội còn chưa từng có suy nghĩ rằng phải nâng cấp cầu thủ nội hơn nữa.

CLB Đồng Tâm Long An từng từ chối bộ đôi ngoại binh là Ivan Carlos Fanca (9), Deivison (8) vì không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Ảnh: Đình Viên.

Với việc V-League gần đây chỉ có 1 hoặc 1,5 sút xuống hạng, việc cạnh tranh để trụ hạng là cuộc chiến không đến mức quá gay go. Với những đội bóng có thực lực trung bình, không nên nhắm mắt đánh bạc, vơ vào chỉ cho đủ số lượng các cầu thủ ngoại, rất dễ vớ phải những cầu thủ “rởm”, chú trọng đến cầu thủ nội, cầu thủ trẻ, không phải là ý tồi. SLNA năm trước "chấp tây", dùng các cầu thủ trẻ nhưng vẫn có kết quả không đến nỗi nào đấy thôi.

Thà dùng số tiền để mua và trả lương cho những ngoại binh không đóng góp gì nhiều, để tăng lương thưởng cho anh em cầu thủ nội, có khi hiệu quả còn tốt hơn.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

15:23 13/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục