Phút 90, Matuidi có cơ hội nhưng dứt điểm đưa bóng đi không chính xác.
Pháp đang chủ động chơi chậm lại để giữ sức.
Phút 78, Giroud được tung vào sân thay cho Valbuena.
Honduras chỉ còn biết chống đỡ.
Vào!!!!!!!!!!!!! Phút 72, tỉ số là 3-0 nghiêng về tuyển Pháp. Cú sút quyết đoán của Benzema. Cú đúp của tiền đạo Real Madrid.
Phút 65, Cabaye được cho ra nghỉ, vào thay anh là Rio Mavuba.
Phút 64, Evra có đường căng ngang cho Matuidi đệm lòng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 58, Costa Rica không hề có cơ hội nào khi phải chơi với 10 người.
Phút 57, Pogba rời sân nhường chỗ cho Moussa Sissoko. Quyết định dưỡng sức từ HLV Deschamps.
Phút 55, Benzema chút nữa đã có bàn thắng nếu cú sút của anh không bị thủ thành Honduras xuất sắc ngăn chặn.
Rất nhanh, vào!!!! Tỉ số là 2-0 cho Pháp, phút 47. Cú sút ở góc hẹp của Benzema đưa bóng tìm đến đúng cột dọc, bật vào thủ thành Honduras rồi đi vào khung thành. Công nghệ goal-line đã phát huy tác dụng. Bàn thắng này được xác định là bàn phản lưới nhà của Valladares.
Hiệp 2 bắt đầu!
Kết thúc hiệp 1, Pháp dẫn trước 1-0 cho mọi thứ sẽ rất dễ dàng cho họ khi Honduras chỉ còn chơi với 10 người trên sân.
Phút 44, vào!!!!!!!!! Trên chấm 11m, Karim Benzema dễ dàng đánh bại thủ môn Valladares. Tỉ số là 1-0 cho Pháp.
Phút 42, penalty cho Pháp. Palacios phạm lỗi với Pogba trong vòng cấm và phải rời sân với chiếc thẻ vàng thứ 2.
Phút 41, Benzema có pha xử lí cá nhân khi tung cú sút ở góc hẹp và bị hậu vệ Honduras ngăn chặn.
Pháp đang tăng cường sức ép.
Phút 30, Pháp kiểm soát bóng đến 67%. Nhưng vẫn chưa thể tạo nên khác biệt.
Phút 27, Pogba nhận thẻ vàng sau pha va chạm với cầu thủ Honduras.
Phút 24, Benzema có cơ hội dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác.
Phút 23, xà ngang!!! Từ pha tạt bóng của Evra bên cánh trái, Griezmann đánh đầu uy lực nhưng may mắn lại tiếp tục từ chối người Pháp.
Tuyển Pháp với sự cơ động của Pogba đang làm chủ tuyến giữa.
Phút 14, quá đáng tiếc!!! Thêm một pha treo bóng khó chịu của Valbuena bên phía cánh phải, Matuidi có cơ hội mười mươi để ghi bàn nhưng lại dứt điểm trúng xà ngang.
Phút thứ 10, có vẻ như Pháp đã vào guồng và dần đẩy Honduras vào thế phải chống đỡ.
Phút thứ 7, Pháp vừa có pha tấn công biên khó chịu buộc thủ môn Valladares phải lúng túng trong việc cản phá.
Phút thứ 5, tỉ số là 0-0. 2 đội đang chơi với thế trận ngang ngửa. Honduras gây không ít khó khăn cho Pháp.
Hiệp 1 bắt đầu! Honduras là đội giao bóng trước.
Đội hình ra sân: Giroud dự bị.
Pháp: Lloris, Debuchy, Evra, Varane, Sakho, Cabaye, Valbuena, Griezmann, Matuidi, Pogba, Benzema.
Honduras: Valladares, Figueroa, Bernardez, Izaguirre, Palacios, Bengtson, Costly, Espinoza, Najar, Garrido, Beckeles.
Tại bảng E, thầy trò Deschamps sẽ gặp Ecuador và Thụy Sĩ tương đối có thực lực, còn Honduras yếu nhất trong 32 đội bóng dự World Cup (theo BXH Fifa). Cả 3 đối thủ của Pháp không dễ bị bắt nạt nhưng đều không được xem là ứng viên to tát gì.
Honduras lại không phải là một đội bóng có tiếng tăm. Palacios, Garrido, Espinoza chẳng thể sánh với Evra; Pogba, Benzema, Giroud bên kia chiến tuyến. Đoàn quân của HLV Luis Fernando Suarez đã vượt qua vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ cũng nhờ thành tích kém cỏi đến mức khó hiểu của Mexico mà thôi.