Tung cước, càn quét, sút sút sút - Fernandes sẽ buộc Solsa hết "o bế" Lingard

06:55 Chủ nhật 02/02/2020

TinTheThao.com.vnNgôi sao người Bồ Đào Nha sẽ khiến nhiều đồng đội ở Man Utd phải lo lắng về sự cạnh tranh trong thời gian tới...

Chỉ một trận đấu ra mắt sau vài ngày tập luyện sẽ không thể đánh giá được mức độ thành công hay thất bại của tân binh. Tuy nhiên, ít nhất Bruno Fernandes đã chứng minh cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer một sự thật rõ ràng về bản thân và thực trạng đáng buồn ở sân Old Trafford...

Rạng sáng nay, tiền vệ sinh năm 1994 dù chưa thể ghi bàn hay kiến tạo cho đồng đội lập công, nhưng thể hiện được những phẩm chất làm nên thương hiệu của anh trong màu áo Sporting CP, và dĩ nhiên không hề mang tính phong độ nhất thời hoặc hiệu ứng phấn khích sau động thái bom tấn!

Tung cước, càn quét, sút sút sút  - Fernandes buộc Solsa hết

Fernandes có thể đảm nhận khối lượng công việc khổng lồ.

Trước khi gia nhập Manchester United, cầu thủ người Bồ Đào Nha được biết đến là một trong những gã khó tính ở trong và ngoài sân, khi không ngại va chạm với bất cứ ai, ở bất cứ trường hợp nào. Fernandes cũng thi đấu quyết liệt đến khi kiệt sức và đặc biệt, luôn dứt diểm nhiều nhất mỗi khi xuất hiện...

Hôm nay, chàng trai 25 tuổi thậm chí không "cả nể" lão tướng Joao Moutinho và cố chấp lao vào tung cước khiến đồng đội trên đội tuyển quốc gia phải nằm sân đau đớn, ngay cả khi pha bóng đó có thể khiến anh gặp phải chấn thương nặng (Moutinho sử dụng gầm giày nhằm mục đích tiếp xúc bóng).

Sau giờ nghỉ, tiền vệ này cũng chứng tỏ được sự nhiệt tình thường thấy của mình sau tình huống "chạy như điên" về phía Matt Doherty và khiến hậu vệ bên phía Wolverhampton lúng túng đưa bóng đi sai địa chỉ, trái ngược với sự vụng về có phần lười nhác của Anthony Martial bên trong.

Fernandes nổi tiếng với khả năng ra chân táo bạo (sút nhiều, ghi bàn nhiều, chuyền nhiều, kiến tạo cũng nhiều) khi còn đá cho Sporting CP... Rạng sáng nay anh tiếp tục làm điều tương tự ở Man Utd, khi tạo ra những thống kê ấn tượng và giành luôn giải thưởng MOTM (Cầu thủ xuất sắc nhất trận).

Tung cước, càn quét, sút sút sút  - Fernandes buộc Solsa hết

 Lingard sẽ khó có cửa đá chính nếu Fernandes tiếp tục duy trì phong độ.

Chúng ta có thể dè bỉu Fernandes chơi điên cuồng vì anh phấn khích với thương vụ bom tấn, nhưng đó chỉ là khi cầu thủ này chưa bao giờ thích dứt điểm, chuyền bóng, quyết liệt... trên sân. Đằng này, anh luôn thể hiện điều đó từ trước và chứng minh được sự thiếu hụt chất lượng của Jesse Lingard.

Hôm nay anh buồn thiu trên khán đài... Trong vài năm qua, hiếm khi nào JL khiến NHM tán dương thực sự, mặc dù Solskjaer "o bế" (ưu ái) anh rất nhiều. Bây giờ, Man Utd đang sở hữu một CAM cực kỳ chất lượng và có lẽ sẽ khiến chiến lược gia người Na Uy phải thay đổi cách sử dụng số 14 trong đội hình!

Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

Trung Quân | 05:57 02/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục