Tuấn Anh lạ lẫm làm khán giả trong màu áo Yokohama FC

09:59 Thứ năm 28/01/2016

(TinTheThao.com.vn) – Trong trận đấu đầu tiên của đội bóng mới, Tuấn Anh đã không được đăng ký thi đấu. Khoác trên mình màu áo Yokohama FC, Tuấn Anh có vẻ lạ lẫm ngay trên sân vận động mà mình thường xuyên được đá chính.

Đúng như “bí mật chưa thể bật mí” mà GĐKT của Yokohama phát biểu trước đó, Tuấn Anh không có tên trong danh sách thi đấu trận gặp SHB Đà Nẵng. Cựu cầu thủ HAGL phải ngồi trên khán đài ngay tại sân Pleiku nhưng trong một màu áo khác. Ảnh: Quang Thịnh.
BHL HAGL ngồi ngay sát bên cạnh Tuấn Anh và đồng đội của anh. Tuy nhiên, sau màn chào hỏi, mỗi người mỗi việc vì tân binh của Yokohama giờ đây không còn thuộc quyền quản lý của HAGL nữa. Hợp đồng cho mượn Tuấn Anh từ CLB phố Núi sang J-League có thời hạn 1 năm. Ảnh: Quang Thịnh.
Ngay khi biết thông tin Tuấn Anh có khả năng ra sân trận gặp SHB Đà Nẵng, nhiều khán giả đã kéo đến sân xem. Tuy nhiên, do tình trạng của tiền vệ này vẫn chưa thể đảm bảo khả năng thi đấu nên anh phải ngồi trên khán đài. Việc này khiến nhiều CĐV ra về sớm. Ảnh: Quang Thịnh.
Không được ra sân hẳn cũng khiến Tuấn Anh khá buồn, trong khi đó dưới sân thì đội bóng của anh đang bị SHB Đà Nẵng dẫn trước 2-1. Kết quả này giữ nguyên đến hết trận và đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vô địch giải tam hùng. Ảnh: Quang Thịnh.
Tuấn Anh ngồi trên khán đài và luôn dành sự tập trung cao nhất cho trận đấu. Đây cũng là cách mà tiền vệ trung tâm này học hỏi kinh nghiệm và quan sát trước khi có thể ra sân ở trận đấu tiếp theo gặp chính HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.
Khán giả có lẽ chưa quen việc nhìn Tuấn Anh ngồi trên khán đài, một phần vì anh đang khoác một màu áo mới, một phần vì ở V-League 2015, Tuấn Anh thường xuyên ra sân tại Pleiku chứ không dự khán như vậy. Ảnh: Quang Thịnh.
Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi khi “đứa con gái” của Bầu Đức còn ở Gia Lai, nhiều khán giả đã cố gắng có một tấm hình kỷ niệm đẹp với tiền vệ sẽ chơi bóng tại J-League 2. Ảnh: Quang Thịnh.
Thậm chí có một số fan nữ mong muốn Tuấn Anh ký tặng trên áo để làm kỷ niệm. Cựu cầu thủ HAGL không chút nề hà mà sẵn sàng đồng ý. Ảnh: Quang Thịnh.
Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau cũng tranh thủ ít thời gian chạy qua thăm hỏi và động viên cầu thủ trẻ của mình. Tuấn Anh cũng dành những lời chân tình và nở nụ cười hiếm hoi trong thời gian có mặt tại sân Pleiku. Ảnh: Quang Thịnh.
Hết trận đấu, Tuấn Anh và đồng đội nhanh chóng di chuyển vào đường hầm để trở về khách sạn. Có đôi lúc Tuấn Anh vẫn ngỡ mình còn là người của HAGL khi sợ trả lời phỏng vấn vì “sợ ba Đức la”. Ảnh: Quang Thịnh.
Quang Thịnh | 09:26 28/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục