Từ La Liga B đến Champions League trong… 1 tuần

12:50 Thứ tư 16/09/2015

(TinTheThao.com.vn) – Valencia chuẩn bị tiếp đón Zenit tại vòng bảng Champions League với vị trí người gác đền là cái tên rất lạ lẫm, Jaume Domenech.

Cơ hội bắt chính bất ngờ "rơi xuống đầu" Jaume Domenech. Ảnh: internet

Nên biết, Jaume Domenech không phải là một trong ba thủ môn tốt nhất của Bầy dơi Valencia trước khi mùa giải khởi tranh. Thủ môn số một tại sân Mestalla là “Vua chụp pen La Liga” Diego Alves, thủ môn số hai là tân binh “Casillas 6 múi” Mathew Ryan, người dự bị mùa trước là Yoel Rodriguez rơi xuống làm thủ môn số ba.

Thế nhưng, do Diego Alves chấn thương dài hạn, Jaume Domenech đã được đôn lên từ đội trẻ. Lẽ ra thủ thành 24 tuổi này vẫn đang bắt bóng tại giải hạng hai Segunda B (La Liga B) cho đội trẻ Valencia Mestalla. Mới đây, do Mathew Ryan đang bắt tốt cũng bất ngờ lăn ra chấn thương, trong khi Yoel không có tiến bộ nào kể từ thời bắt chính tại Celt Vigo. Cờ đã đến tay và chỉ còn chờ Jaume phất lên.

Jaume tỏa sáng giúp Valencia thắng nhọc 1-0 trước Gijon. Ảnh: internet

Trận đấu cuối tuần trước trên sân Gijon chính là trận đấu đầu tiên của Jaume cho Bầy dơi Valencia tại giải đấu chính thức là La Liga. Thủ môn vốn chỉ quen bắt cho đội trẻ bất ngờ tỏa sáng với những pha cứu thua đẳng cấp. Nếu Jaume không hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ chủ nhà Gijon đã kịp ghi ít nhất 2 bàn trước khi Paco Alcacer đánh đầu mang về 3 điểm cho đội khách Valencia phút 90+1.

Một trận bắt như lên đồng cũng chưa khẳng định được điều gì nhiều, nhưng nó đã kịp mang lại cho Jaume bản hợp đồng mới đến 2018 cùng việc được HLV Nuno Santo điền tên cho trận gặp Zenit đêm nay. Bước tiến từ giải hạng hai Segunda B lên thẳng Champions League là một giấc mơ với bất cứ một thủ môn trẻ nào. Liệu Diego Alves, Mathew Ryan chấn thương, Yoel bị loại có phải là một sự sắp đặt của số phận cho Jaume tỏa sáng? Câu trả lời phải chờ kết quả trận đấu giữa Valencia và Zenit hoàn tất.

PhC | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục