Từ Di Matteo đến những HLV tạm quyền vĩ đại

11:43 Thứ hai 07/05/2012

Di Matteo, một diễn viên phụ bỗng nhiên trở thành kép chính của vở kịch siêu kinh điển mang tên Chelsea. Chỉ trong 3 tháng, Di Matteo có thành tích của cả Avram Grant lẫn Guus Hiddink. Một câu chuyện cổ tích của “làng điện ảnh bóng đá”…

HLV Di Matteo đang dần để lại dấu ấn đậm nét tại Chelsea

1. Clark Gable, một diễn viên chuyên đóng vai phụ trong gần 7 năm đầu tiên lang bạt tại Hollywood. Ông nhận mọi vai diễn, kể cả đó là vài giây chạy lướt qua màn hình với hình ảnh quần chúng. Mãi đến năm 1930, Gable mới được nhận vai chính phản diện trong phim The Painted Desert. Đó là bộ phim có tiếng đầu tiên ở Hollywood. Lý do Gable được chọn bởi có giọng nói truyền cảm và vì diễn viên chính gặp tai nạn trước khi bộ phim được bấm máy. Sau bộ phim đó, Gable trở thành minh tinh, một diễn viên vĩ đại mà đỉnh cao là bộ phim Cuốn theo chiều gió (1939).

Michael Caine, diễn viên xuất chúng của nước Anh được Nữ Hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp cho điện ảnh, thoát cảnh đóng thế triền miên với bộ phim Lawrence of Arabia (1960). Vận may đến với Michael Caine khi diễn viên chính Peter O’Toole đột ngột bỏ diễn.

Sự nghiệp vĩ đại của Jack Nicholson sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có vai diễn luật sư George Hanson trong Easy Rider (đề cử Oscar 1969). Thực ra, vai diễn đó được viết riêng cho Rip Tom, diễn viên lừng danh thời điểm đó. Nhưng sự bất đồng quá lớn giữa Rip Tom và đạo diễn Dennis Hopper đã tạo nên một huyền thoại điện ảnh mới…

2. Cơ hội, vận may thường hay đến một cách vô tình như vậy. Nó làm thay đổi bất kỳ ai, có thể biến một kẻ vô danh trở thành huyền thoại. Và trong sự vận hành vô thường đầy bí ẩn của cuộc sống, mọi thứ không bao giờ bất biến. Chỉ là số phận sẽ lựa chọn ai để tạo ra những tuyệt phẩm mà thôi.

Trên lý thuyết và cả thực tế, Di Matteo không phải là một HLV thực thụ, cũng chẳng có “tài cán” gì cho đến trước cuộc khủng hoảng của triều đại Villas-Boas. Vì nếu biết tài của Di Matteo, Chelsea đã chẳng phải mất toi 15 triệu bảng cùng rất nhiều công sức, tiền của để xây dựng nên một đế chế xiêu vẹo, hỗn độn và mục rỗng trong suốt một thời gian dài. Thời thế tạo anh hùng, chứ anh hùng đâu tạo ra được thời thế. Di Matteo đâu có thể giẫm nát một triều đại ở Chelsea để tự mình xuất hiện như một người hùng? Vận may đã chỉ tên Di Matteo. Số phận đã lựa chọn ông để giới thiệu với thời đại một HLV tài ba, giống như cách Jack Nicholson, Clark Gable hay Michael Caine được chọn. Và đó là sự sắp đặt hoàn hảo đến từng chi tiết mà chỉ định mệnh mới có thể tạo ra…

Di Matteo như được bước ra từ câu chuyện cổ tích, khi Chelsea vượt qua Barca một cách thần kỳ tại Champions League: 4 lần bóng dội cột xà, 1 quả penalty hỏng ăn. Và Di Matteo đích thực là người anh hùng trong siêu phẩm điện ảnh của sân Wembley tại FA Cup. Trong một tình huống nhạy cảm, ranh giới thắng thua chỉ là vài mi-li mét, nếu trọng tài Phil Dowd công nhận pha đánh đầu của Carroll thành bàn thắng, có lẽ Di Matteo sẽ vẫn chỉ là vai phụ. Nhưng tại “phim trường” Wembley, Di Matteo đã trở thành vai chính với danh hiệu không khác gì giải thưởng Oscar…

3. Thành công nào cũng đi cùng may mắn. Nhưng nếu để may mắn đứng một mình cô độc sẽ không bao giờ tạo nên huyền thoại. Đến bây giờ, không ai có thể phủ nhận tài năng của Di Matteo. HLV này xứng đáng là người hùng, thậm chí là huyền thoại trong thế giới của những vai phụ, những cascadeur nhỏ bé.

Ở đội bóng nào cũng phải từng có người tạm quyền. Nhưng thành công thì rất ít. Khi đó, chỉ có một điều ngạc nhiên là tại sao chỉ trong vòng 4 năm, Chelsea đã có tới 3 HLV tạm quyền thành danh? Hầu hết thành công họ có được trong 4 năm qua đều thuộc về những cascadeur. Câu hỏi này quá khó, thậm chí là chẳng ai có thể trả lời nổi. Có lẽ chỉ có thể giải thích bằng một lý do rất mơ hồ: Số phận…
L.Trung | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục