Trọng tài suýt khiến đội tuyển Việt Nam gặp "ác mộng"

22:28 Thứ ba 08/09/2015

Trọng tài người Hàn Quốc Kim Dae-Young đã có một trận đấu điều hành rất kỳ lạ, khi tính thời gian đá bù ở hiệp 2 trong cuộc đọ sức giữa tuyển Đài Loan và đội tuyển Việt Nam lên tới hơn 10 phút.

Đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng đầy may mắn trước Đài Loan với tỷ số 2-1. Đây thực sự là một trận thắng thiếu thuyết phục của thầy trò HLV Miura, dù mục tiêu là 3 điểm đã hoàn thành.

Bên cạnh lối chơi vô hồn của đội tuyển Việt Nam, có lẽ trọng tài chính người Hàn Quốc Kim Dae-Young là một trong những điểm nhấn của trận đấu này. Trong 90 phút thi đấu chính thức, ông thường xuyên có những tình huống thổi phạt cầu thủ Việt Nam một cách khó hiểu. Rất nhiều pha vào bóng hợp lệ của các cầu thủ đội khách đã bị thổi còi. HLV Miura và các cộng sự đã không ít lần phản ứng với quyết định của trọng tài sau những tình huống đội tuyển Việt Nam rõ ràng bị oan.

Trận đấu có tới 11 phút bù giờ.

Thế nhưng, điều mà các thành viên đội tuyển Việt Nam và các CĐV trên sân cũng như người xem truyền hình nhớ nhất về trọng tài người Hàn Quốc, chính là việc ông vua sân cỏ này cho trận đấu kéo dài tới 101 phút. Điều đáng ngạc nhiên là khi 45 phút của hiệp 2 kết thúc, trọng tài thứ 4 đã giơ biển thông báo trận đấu được bù giờ 4 phút, nhưng thực tế đã kéo dài tới 11 phút. Có vẻ như trọng tài Kim Dae-Young đã cố tình kéo dài thời gian để tạo cơ hội cho đội chủ nhà gỡ hòa.

Đó là khoảng thời gian thực sự thót tim với các CĐV Việt Nam, bởi ở trận đấu này hàng thủ của đội tuyển Việt Nam luôn rất mong manh. Thực tế, nếu dứt điểm chính xác hơn, Đài Loan hoàn toàn có thể gỡ hòa 2-2. Rất may là cơn ác mộng đã không đến với Công Vinh và các đồng đội, nếu không, đây thực sự là một trận đấu “thảm họa” của đội tuyển Việt Nam.

Hữu Nghiêm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục