Trở về Emirates, Fabregas có được mọi người chào đón?

15:10 Thứ sáu 23/09/2016

TinTheThao.com.vnThứ Bảy tới đây, Fabregas sẽ có dịp gặp lại đội bóng cũ Arsenal trong khuôn khổ vòng 6 Premier League.

Khỏi nói cũng biết, Arsenal có một vị trí quan trọng thế nào trong sự nghiệp của tiền vệ người Tây Ban Nha. Chỉ mới 16 tuổi, anh đã được ông Arsene Wenger đôn lên đội một. Ngày 2/12/2003 có lẽ là dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời của chân sút tài hoa này. Trong khuôn khổ League Cup, Fabregas đã có bàn thắng đầu tiên cho “Pháo thủ” và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ ghi bàn cho Arsenal. 

Quãng thời gian sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc đối với anh. Mặc dù, tuyến giữa đội bóng đang sở hữu công thần Vieira nhưng “Giáo sư” đã chấp nhận hi sinh tiền vệ người Pháp để Fabregas được đá chính nhiều hơn. Nhiều năm sau này, khi được hỏi, thuyền trưởng 66 tuổi cũng không hối hận về quyết định của mình. Chỉ tiếc, khi cuộc cách mạng của ông Wenger còn đang dang dở thì cầu thủ khoác áo số 4 này lại dứt áo ra đi.

Cesc-Fabregas

 Fabregas có ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Arsenal. Ảnh: Internet. 

Anh chuyển đến Barcelona vào năm 2011, xuất hiện 96 lần và ghi được tổng cộng 28 bàn thắng. Quan trọng hơn, anh có cơ hội nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá. Đây cũng là thứ mà cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo La Masia đi tìm bấy lâu nay. Tuy nhiên, ở Barca, chỉ có Lionel Messi là chúa trời, Fabregas dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là kép phụ. Thế là sau một vài mùa bóng cố chen chân vào đội hình chính bất thành, tiền vệ gốc Catalan trở về Anh, đầu quân cho đại kình địch Chelsea. 

Đương nhiên, ai cũng hiểu mức độ thâm thù của một trận derby London. Nếu tối mai, anh có bị những tiếng la ó dữ đội trút thẳng vào mặt thì cũng không có gì lạ. Người ta thường bảo "yêu nhau lắm cắn nhau đau”. Tất cả những hỉ nộ ái ố ngày hôm nay mà các cổ động viên dành cho Fabregas đều xuất phát từ lòng yêu mến. Khi tình yêu bị phản bội, nó sẽ biến thành hận thù. 

Song, với những ai thấm nhuần triết lí bóng đá đẹp của ông Wenger, chúng ta nên gác bỏ mọi thù oán sang một bên và toàn tâm toàn ý thưởng thức một cuộc đụng độ đỉnh cao. Hãy xem những Mesut Oezil hay Alexis Sanchez đi bóng và cả những đường chuyền đẳng cấp của tiền vệ người Tây Ban Nha. Trên tất cả, đó mới là bóng đá vị nghệ thuật. Để rồi dù ai thắng ai thua, mọi người cũng sẽ bắt tay nhau và ôm hôn thân thiện theo đúng tinh thần hiệp sĩ. 

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục