Trở lại Man Utd, Solskjaer làm điều bất ngờ với "huyền thoại sống" ở Carrington

14:39 Thứ sáu 21/12/2018

TinTheThao.com.vnChiến lược gia 45 tuổi đã tạo được nhiều thiện cảm ngay trong ngày đầu tiên tái ngộ đội bóng cũ trên cương vị mới.

Sau nhiều đồn đoán, Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng của sân Old Trafford thay cho Jose Mourinho. Cựu tiền đạo Quỷ đỏ đang được kì vọng sẽ đưa Manchester United vượt qua khó khăn dù chỉ nắm quyền trong 6 tháng.

"Solsa" cũng đã có buổi phỏng vấn đầu tiên với MUTV với tư cách là HLV tạm quyền của M.U. Tuy nhiên, chiếc lược gia 45 tuổi đã làm điều ít ai ngờ ngay trong ngày đầu tiên trở lại Carrington. Theo đó, anh đã tặng một thanh socola, thuộc nhãn hiệu Melkesjokolade của Na Uy cho một người phụ nữ.

Solskjaer tặng chocolate cho tiếp tân - Bóng Đá

 Bà Katt Phipps rạng rỡ chụp hình với món quà từ Solskjaer.

Nhân vật đó chính là Katt Phipps, một nhân viên tiếp tân đã gắn bó với trung tâm Carrington kể từ năm 1967 đến nay. Với thâm niên 50 năm làm việc cho Quỷ đỏ thành Manchester, bà Kath Phipps được ví như "huyền thoại sống" của M.U.

Thậm chí, cụ bà từng được đề cử cho giải thưởng Barclays Merit Award vào năm 2014 với sự tận tụy và đam mê với đội chủ sân Old Trafford. Đây là danh hiệu chỉ dành cho những cầu thủ, HLV có thành tích xuất sắc, tinh thần fair-play hoặc những nhân viên có nhiều cống hiến cho các đội bóng. 

Bên cạnh đó, hành động nói trên đã cho thấy sự thân thiện của Ole Gunner Solskjaer, điều này sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho cả các nhân viên cũng như học trò của anh tại Manchester United. 

Kha Võ | 13:45 21/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục