Sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham ở phút 56 từ sai lầm chết người của Vertonghen (chuyền bóng hỏng về cho thủ môn), tiền đạo Samuel Eto’o đã có màn ăn mừng “cực dị”.
Cụ thể, chân sút người Cameroon đã chạy nhanh đến góc sân, vịn tay vào cột cờ góc, khom lưng chống gậy giống một cụ già cao tuổi.
Eto'o ăn mừng kiểu...ông già |
Rất có thể màn ăn mừng này của Eto'o là để nhắm vào những người từng chỉ trích anh có hành vi gian lận tuổi, trong đó có HLV Jose Mourinho.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên đài Canal +, “Người đặc biệt” đã nửa đùa nửa thật nói rằng: “Vấn đề của Chelsea là chúng tôi thiếu một chân sút biết ghi bàn. Thực ra thì tôi cũng có Eto’o, nhưng anh ấy đã 32 tuổi rồi. Cũng có thể là Eto’o đã 35, ai mà biết được chứ?”.
Chưa dừng lại ở đó, ít ngày sau đến lượt Anna Barranca, bạn gái cũ của Eto'o cũng lên tiếng cho rằng tiền đạo người Cameroon đang ở tuổi 39 chứ không phải 32 như thông tin trong lý lịch khai với Chelsea.
Giới truyền thông chỉ cần như vậy để thổi bùng mọi chuyện. Buộc Eto'o sau đó phải đăng đàn giải thích.