Dù được đánh giá là một cầu thủ có tiềm năng rất lớn trong màu áo Valencia, thế nhưng khi chuyển đến sân Nou Camp, Andre Gomes đã thực sự trở thành một thảm họa. Mùa giải năm nay, mặc dù được ra sân tổng cộng 31 lần thế nhưng thời gian thực tế của tiền vệ này trên sân chỉ là 801 phút – quá ít ỏi với bất kỳ ai để có thể tìm lại phong độ.
Bi đát hơn, cầu thủ người Bồ chỉ có sáu lần được ghi tên vào đội hình xuất phát chính thức. Trước tương lai mịt mờ của tiền vệ 24 tuổi này, Sky Sports đã đưa tin West Ham United đang muốn chớp thời cơ để đưa “người thừa” tại Camp Nou về sân Olympic. Tuy nhiên, trang này cũng phát biểu rằng Gomes sẽ rời khỏi Barca, nhưng chỉ CLB nào có thể thi đấu tại Champions League mới có thể trở thành bến đỗ tiếp theo của anh.
Và với tương lai bất định của Mousa Dembele, không còn nghi ngờ gì nữa HLV Mauricio Pochettino sẽ phải đưa về một bản hợp đồng khác để lấp vào chỗ trống mà tiền vệ người Bỉ để lại.
Hiện hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn tính bằng tháng, và dù Dembele luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong đội hình, nhưng gánh nặng tuổi tác (năm nay Dembele đã 30) không cho phép Tottenham Hotspur ký tiếp một bản hợp đồng dài hạn với anh.
Sau khi để vuột mất chiếc cúp khả dĩ cuối cùng, có lẽ đã đến lúc BLĐ đội bóng thành bắc London phải đưa về những cái tên chất lượng để cải thiện đội hình.
Và Gomes chính là một nhân tố đáng được trọng dụng. Tất nhiên có thể có những ý kiến phản đối khi chứng kiến những màn trình diễn nghèo nàn của anh tại Barcelona, thế nhưng rõ ràng một cầu thủ không thể thi đấu tốt nếu được ra sân quá ít như vậy. Hơn nữa, Pochettino là một HLV rất “mát tay” với các cầu thủ trẻ, và rất có thể Gomes sẽ phát huy được tối đa những phẩm chất của bản thân nếu được trao cơ hội ở Wembley.