Tottenham không còn là "mỏ vàng" để Man Utd khai phá

18:08 Thứ sáu 27/10/2017

TinTheThao.com.vnTottenham Hotspur từng phải bán đi những ngôi sao hàng đầu của họ cho Manchester United. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ. Hiện tại, Gà trống có lý do để tự tin trong việc giữ chân những "viên ngọc" sáng giá của mình.

Mùa Hè 2006, Michael Carrick quyết định chia tay Tottenham để gia nhập Manchester United với mức giá 18.6 triệu bảng. Hai năm sau, một cái tên khác (Dimitar Berbatov) cũng đi theo lối mòn của đó khi cập bến Old Trafford bằng bản hợp đồng kỉ lục 30.75 triệu bảng. Bán đi những ngôi sao hàng đầu của mình, Tottenham vật lộn với những danh hiệu. Chức vô địch League Cup 2008 là danh hiệu duy nhất của đại diện đến từ London tính đến thời điểm này.

 - Bóng Đá

Berbatov chọn M.U để chắp cánh cho sự nghiệp. 

HLV Mauricio Pochettino thừa nhận một chức vô địch League Cup vẫn không đủ để thay đổi vận mệnh của Tottenham. Điều quan trọng nhất, hãy theo dõi cách Tottenham thi đấu. Thành công của cả tập thể Gà trống không xuất phát từ sự ra đi của những ngôi sao hàng đầu (Carrick, Berbatov) hay chức vô địch năm 2008.

Hiện tại, có ai dám phủ nhận Tottenham đã là một thế lực thật sự tại Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của Pochettino phá vỡ thế thống trị của nhóm "Big Four" cũ (Man Utd, Chelsea, Arsenal, Liverpool). Tiềm năng cực lớn của Gà trống biến họ thành một đội bóng khó lường và xứng đáng góp mặt trong nhóm "tinh anh" của Ngoại hạng Anh.

Daniel Levy, chủ tịch của Tottenham, không hề muốn bán đi những con người ưu tú của đội. Đặc biệt trong thương vụ Berbatov, Levy thường xuyên tỏ ra khó chịu và cho rằng việc M.U tiếp xúc với cầu thủ của ông là một sự nhục nhã. Tuy nhiên, với sức mạnh tài chính và sự quyến rũ của Quỷ đỏ, người đàn ông này buộc phải xiêu lòng. Mặc khác, mức giá hỏi mua Berbatov của M.U cũng thuộc loại cao nhất giải đấu vào thời điểm đó.

 - Bóng Đá

 Tottenham thành công nhờ chính sách phát triển hợp lý.

Việc các cầu thủ tài năng chia tay đội bóng nhỏ và gia nhập một CLB thuộc hàng "đại gia" là điều dễ thấy. Rõ ràng, Tottenham không thể so sánh với những đội bóng lớn về mặt tài chính lẫn truyền thống. Tuy nhiên, có lẽ mọi chuyện đã thay đổi vào thời điểm hiện tại.

Nhiều năm gần đây, khái niệm "Big Four" đã bị thay thế bới "Top Six" (tức 6 đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh). Pochettino, HLV của Tottenham, giờ đây đã có thể dõng dạc tuyên bố về khả năng vô địch tại cả Ngoại hạng Anh và Champions League. Những nhân tố hàng đầu của Tottenham tiếp tục được nhiều đội bóng lớn chèo kéo. Tuy nhiên, cán cân quyền lực đã thay đổi, phía Gà trống hoàn toàn có thể phớt lờ mọi lời đề nghị.

Một ví dụ tiêu biểu, Eric Dier suýt chút đã cập bến M.U trong mùa giải này. Cuộc nói chuyện giữa tiền vệ người Anh và HLV Jose Mourinho vào đầu mùa giải trước đã làm dấy lên khả năng này. Có một thời gian, Dier không được Pochettino trọng dụng vì rõ ràng, tiền vệ này chưa thể quyết được chuyện đi hay ở.

 - Bóng Đá

Eric Dier - Tương lai của Tottenham. 

Tuy nhiên, mọi chuyện đã nhanh chóng trở thành dĩ vãng khi Daniel Levy tỏ ra vô cùng cương quyết. Để rồi cuối cùng, Dier tiếp tục khoác lên mình chiếc áo Tottenham và ra sân vào cuối tuần như thường lệ.

"Ai cũng nói đến sự đầu tư mạnh tay của Manchester City, tuy nhiên có một đội bóng khiến tôi cảm thấy lo ngại vì khả năng đầu tư phi thường - Tottenham," Mourinho chia sẻ. "Có thể họ không chiêu mộ ồ ạt nhưng Tottenham đã giữ chân được những ngôi sao sáng nhất (Kane, Dele Alli, Dier). Họ chỉ bán khi cảm thấy không cần thiết nữa (Kyle Walker)."

Phát biểu của Mourinho là bằng chứng rõ ràng nhất của việc Tottenham đã không còn là "mỏ vàng" để các đội bóng lớn đến khai phá. Với phong độ ấn tượng của những Kane, Eriksen hay Alli, Barcelona và Real Madrid mới được xem là điểm đến lý tưởng. Gần 10 năm kể từ khi Berbatov ra đi, Tottenham đã vươn mình một cách đáng nể.

Chiêm ngưỡng tài năng của Berbatov:

Trần Duy - BongDa.com.vn - TTVN | 17:10 27/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục