Trận đấu giữa Atalanta và Torino đang diễn ra được hết hiệp một, nhưng có lẽ Joe Hart và NHM của anh đang rất thất vọng với cách làm việc của Torino.
Không biết vô tình hay hữu ý, Torino lại viết tên Joe Hart thành ‘John Hart’, sự việc này bị phát hiện trong bản đăng ký danh sách thi đấu trước trận. Có lẽ CLB của Ý đã sai sót trong cách đánh máy nhưng đây là kỷ niệm đáng quên nhất trong ngày đầu tiên Hart thi đấu tại Serie A.
Tuy nhiên cũng cần phải nói lại, phải chăng những cộng sự của Torino đã quá ‘máy móc’ khi viết tên Hart theo đúng tên đầy đủ của anh: Charles Joseph John Hart. Nhưng mọi việc có vẻ không quá nghiêm trọng, Hart vẫn không bận tâm về sai sót trên và gửi một nụ hôn về phía khán đài trong ngày ra mắt. Khoảng 1500 người hâm mộ Torino đã đến Atalanta, một trong số đó đã giương cao lá cờ Union Jack trước trận đấu.
Hart sẽ gắn bó với Torino trong một mùa giải trước khi trở lại Manchester City. Được biết anh đã được học một khóa cấp tốc 50 từ tiếng Ý của HLV Sinisa Mihajlovic trước trận đấu hôm nay.