Trao đổi về quyết định chia tay Manchester United trong quá khứ, thủ thành Sam Johnstone chia sẻ:
“Tôi chưa bao giờ ra sân thi đấu cho Manchester United trong một trận đấu chính thức, và tôi không bận tâm về điều đó."
“Tôi đã rời đi và đã khoác áo đội tuyển Anh, cũng như chơi bóng tại Premier League. Trưởng thành ở một câu lạc bộ như thế, với cơ sở vật chất, những tiêu chuẩn được đặt ra hàng ngày trong và ngoài sân cỏ... Tôi thật may mắn khi được lớn lên ở một nơi như thế, nhưng sẽ đến một độ tuổi mà bạn biết rằng mình không được thi đấu ở đội một."
“David de Gea hơn tôi hai tuổi, anh ấy đến Manchester United lúc 19, 20 tuổi. Suy nghĩ của tôi khi ấy là 'rời đi theo dạng cho mượn, được ra sân thi đấu'. Tất cả những trải nghiệm này… chơi bóng ở Wembley với Preston, rồi sau đó là với Aston Villa, đội tuyển Anh… những trải nghiệm đó đã kết hợp với nhau."
"Tôi đã thực hiện quyết định rời khỏi Manchester United ở tuổi 25, và tôi không hối tiếc về điều đó. Tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao mỗi ngày, mỗi trận đấu và tôi luôn tuân theo nó."