"Tôi đã không biết phải làm gì, tôi không muốn rời Liverpool!"

06:00 Chủ nhật 15/11/2020

TinTheThao.com.vn"Tôi cố nài nỉ nhưng ông ấy lặp lại thực tế rằng thời gian của tôi tại Liverpool đã kết thúc."

 

 Xabi Alonso và Luis Garcia gia nhập Liverpool

Mùa hè năm 2004, Danny Murphy đã phải nói lời chia tay Liverpool khi không nằm trong kế hoạch của tân HLV Rafael Benitez. Trả lời phỏng vấn talkSPORT, cựu tiền vệ người Anh hồi tưởng và trải lòng về ngày rời The Kop, sang Charlton Athletic.

"Bị nói bạn không còn cần thiết tại Liverpool bởi Rafa là 1 điều khó khăn." Murphy nhớ lại. "Ông ấy đã thành thật và nói với tôi: 'Nhìn này, tôi muốn mang về một số cầu thủ của chính mình, cậu sẽ không có suất trong đội hình xuất phát và cũng không có nhiều khả năng trở lại. Không có nhiều ý nghĩa nếu cậu muốn ở lại, tôi biết cậu muốn thi đấu và tốt hơn là nên ra đi.'"

 ‘I hated Rafa Benitez for making me leave Liverpool’ – Danny Murphy - Bóng Đá

 Murphy không nằm trong kế hoạch của Benitez.

"Rồi ông ấy kể những đội đang theo đuổi tôi - Tottenham, Charlton và Everton. Tôi cố nài nỉ nhưng Rafa lặp lại thực tế rằng thời gian của tôi tại Liverpool đã kết thúc theo cách riêng của ông ấy, thật sự là như vậy."

"... Tôi đã ghét Rafa lúc ấy, nhưng giờ không còn nữa. Tôi hiểu những gì ông ấy đã làm.

Những ngày tiếp theo là khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã không biết phải làm gì, tôi không muốn ra đi! Rafa chỉ không hiểu tôi đã mơ ước thi đấu cho Liverpool trong cả thời thơ ấu, ông ấy không biết tôi có tất cả những cảm xúc và ký ức đó. Giờ tôi hiểu Rafa chỉ làm công việc của mình, nhưng khi ấy vẫn thật khó khăn...

Đến hôm nay tôi vẫn nghĩ mình đáng ra nên ở lại Liverpool lâu hơn và tin tưởng bản thân. Dù sao các cầu thủ mà Rafa mang về cũng không tệ phải không? Alonso, Garcia,... Liverpool vô địch Champions League mùa 2004/05 và Rafa đã khẳng định mình."

Phụng Sồ | 05:30 15/11/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục