Endrick thừa nhận, anh đã học hỏi từ những người đi trước để cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Tân binh của Real Madrid chia sẻ:
"Nói thật, tôi ghét đi chơi, tiệc tùng... Tôi thích đi nhà hàng, ở bên gia đình hơn. Tôi không muốn biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, những con số ghi trên hợp đồng... Tôi chỉ muốn chơi bóng đá."
"Tất nhiên, có những điều bạn phải biết, nhưng đối với tôi thì chúng không quan trọng. Tạ ơn Chúa, tôi đã là một người chuyên nghiệp từ khi còn rất trẻ."
"Tôi đã chứng kiến những điều đáng lẽ không nên xảy ra với các cầu thủ, nên tôi cần phải học hỏi từ những người khác. Tôi giữ im lặng, tôi không thích vướng vào những tranh cãi hoặc làm những việc có thể khiến hình ảnh của mình xấu đi. Tôi thích ở gần những người mình yêu mến."
"Tạ ơn Chúa đã cho tôi tâm lý này, nếu không thì bây giờ tôi đã lạc lối rồi. Tôi chơi bóng cho câu lạc bộ lớn nhất tại Brazil và đã được bán cho Real Madrid, có đủ mọi yếu tố để một chàng trai trẻ lạc lối. Nhưng, tôi thì không."