Tỏa sáng, Son Heung-min phá vỡ im lặng

22:19 Thứ bảy 19/10/2024

TinTheThao.com.vnTrích dẫn từ nguồn Eurosport, Son Heung-min chia sẻ cảm nghĩ về trận thắng 4-1 của Tottenham Hotspur.

West Ham United vươn lên dẫn trước nhờ công của Mohammed Kudus ở phút thứ 18, tuy nhiên Dejan Kulusevski đã ghi bàn gỡ hòa xứng đáng cho Tottenham Hotspur 10 phút trước khi hiệp một kết thúc.

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của Ange Postecoglou đưa trận đấu lên một tầm cao mới khi ghi bàn nhờ công của Yves Bissouma và bàn phản lưới nhà của Jean-Clair Todibo. Son Heung-min kết thúc trận đấu bằng một pha dứt điểm khéo léo.

Sau trận đấu, Son chia sẻ với TNT Sports:

“Thật đáng buồn là tôi đã 32 tuổi, nên đối với tôi, mọi trận đấu đều là những trận đấu mà tôi muốn thực sự nghiêm túc, bởi vì mỗi trận đấu đã qua, tôi biết rằng điều đó sẽ không bao giờ quay trở lại".

Son tỏa sáng.

"Tôi muốn nghiêm túc với từng trận đấu và coi đó như trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Thứ năm gặp AZ Alkmaar sẽ là một trận đấu khác mà chúng tôi mong đợi. Tôi hy vọng toàn đội có thể biến nó thành một trận đấu giải trí và có được kết quả tốt".

Son cũng nói về “áp lực” mà anh cảm thấy khi chơi trong hàng công của Postecoglou:

"Đôi khi trông có vẻ thú vị nhưng cũng rất áp lực khi bạn mong đợi các cầu thủ chạy cánh và tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng. Ở phần ba cuối sân, bạn sẽ rơi vào những vị trí mà nếu bạn chuyền bóng hỏng hoặc đưa ra quyết định sai lầm, bạn sẽ phá hỏng một tình huống tuyệt vời".

"Đó là niềm vui lớn nhưng cũng là áp lực lớn. Điều đó thực ra cũng bình thường".

Sau vòng 8, Tottenham có 13 điểm để tạm thời xếp thứ 6, trước khi các CLB khác ra sân.

Lữ Hoàng Phong | 22:19 19/10/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục