Tin buồn với Atalanta, 1 cầu thủ qua đời vì chứng phình động mạch não

22:46 Thứ hai 11/05/2020

TinTheThao.com.vnSự nghiệp cầu thủ của chàng trai người Italia đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 19.

Andrea Rinaldi chưa được nhiều người biết đến ở Italia. Chàng trai sinh ra ở Carate Brianza trưởng thành từ lò đào tạo của Atalanta và được gửi đến Legnano theo dạng cho mượn trong mùa giải này. Mặc dù Andrea Rinaldi được kì vọng sẽ cùng Atalanta tạo nên những điều kì diệu trong tương lai nhưng điều này sẽ không thể trở thành hiện thực. Hôm nay, cầu thủ người Italia đã qua đời do chứng phình động mạch não sau 2 ngày chiến đấu để giành lại sự sống ở bệnh viện Varese.

Andrea Rinaldi qua đời - Bóng Đá

 Andrea Rinaldi đã qua đời ở tuổi 19.

Mới đây, ông Marco Montesarchio, người đại diện của Andrea Rinaldi, đã đăng tải một video về chàng trai 20 tuổi trên tài khoản Facebook cá nhân, kèm theo tâm thư đầy xúc động:

“Đó là tin tức mà cậu không bao giờ muốn nhận được và gửi đi, ngay cả với những người mới chỉ quen biết cậu trong một năm ngắn ngủi như tôi. Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì đã được gặp cậu và thật vui khi nhìn lại con đường chúng ta đã đi qua dù chỉ trong một khoảng thời gian không quá dài.

Tôi hi vọng mình đã có thể để lại điều gì đó tích cực cho cậu giống như tất cả mọi thứ cậu đã dành cho tôi. Andrea, cậu luôn công bằng và hòa đồng với tất cả mọi người. Cậu luôn thể hiện điều này cả ở trong lẫn ngoài sân bóng. Mảnh đất hình chữ nhật với thảm cỏ xanh đó chính là cuộc sống của cậu! Tôi ước mình có thể vui mừng chào đón cậu trở lại Atalanta và tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Cậu xứng đáng với điều đó sau 1 mùa giải ấn tượng ở Legnano. Sau đó, chúng ta sẽ có nhiều mục tiêu phải thực hiện, trước mắt là kế hoạch đã được đề ra trong mùa giải sắp tới."

Andrea Rinaldi qua đời - Bóng Đá

 Andrea Rinaldi sẽ không còn cơ hội cùng Atalanta viết nên những điều kì diệu trong tương lai.

"Thế nhưng, thật không may, số phận đã tạo ra 1 căn bệnh và đưa Andrea của tôi ra đi chỉ trong 1 tích tắc. Cuộc đời tuy thật ngắn ngủi nhưng cậu đã sống với tinh thần mãnh liệt, quyết tâm, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Cậu luôn chứng minh điều đó và sẵn sàng cho đi tất cả mọi thứ.

Thật vinh dự khi tôi được làm việc với cậu. Tôi sẽ luôn nhớ đến cậu cùng với triết lý sống đã được cậu đăng lên Facebook cá nhân của mình, đó là “Nếu bạn không đấu tranh để có được những gì bạn muốn thì đừng khóc khi chứng kiến tất cả biến mất”.

Tạm biệt Andrea Rinaldi. Chúc cậu có 1 chuyến đi thật vui vẻ!”

Màn trình diễn của Dejan Kulusevski tại Atalanta:

 
Faro | 22:27 11/05/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục