Leeds United đã nhận trận thua thứ sáu trong mùa giải Premier League này sau khi bị Chelsea đánh bại với tỷ số 2-3 tại Stamford Bridge. Đáng nói, có đến 2 pha penalty trong 3 bàn thắng của The Blues, trong đó có quả phạt đền phút 90+4. Hậu vệ Luke Ayling thừa nhận cảm thấy cay đắng với trận thua này.
"Tôi nghĩ điều đó thật khắc nghiệt. Bạn phải đánh giá trận đấu thực sự. Đó là phút thứ 92, không có nhiều pha chạm bóng. Một khi có bàn thắng, rất khó để lật ngược tình thế. Đó là một việc thực sự khắc nghiệt."
Tuchel thừa nhận đội bóng của mình đã có may mắn: "Đó là một chút may mắn sau khi nhận bàn thua muộn. Chúng tôi cần chiến thắng này. Đó là một trận bóng đẹp. Rất căng thẳng và tôi rất hài lòng với cách chúng tôi đã chơi."
"Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng nhưng tất nhiên thật may mắn khi bạn có bàn thắng muộn trong thời gian bù giờ. Nhưng việc lội ngược dòng hai lần là rất ấn tượng và tôi rất vui vì chúng tôi đã xoay chuyển tình thế. Đó là một công việc khó khăn nhưng chúng tôi không mong đợi điều gì khác.
"Chúng tôi đã may mắn, chúng tôi cần điều này. Chúng tôi đã thiếu may mắn trong 2 trận đấu gần đây để thủng lưới những bàn thua rất muộn nên có lẽ đây chính là điều chúng tôi cần. Họ là một đội bóng mạnh. Họ cũng ghét việc thua cuộc như chúng tôi."
Pulisic ghi bàn trước Leeds: