Thua ngược QNK Quảng Nam, Huỳnh Đức “giương cờ trắng”

20:26 Thứ bảy 13/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Tiếp đón “người anh em” QNK Quảng Nam trên sân nhà Chi Lăng, SHB Đà Nẵng tiếp tục gây thất vọng tràn trề khi bại trận với tỉ số 3-4 trong thế đã dẫn trước đối thủ 2 bàn. Với kết quả này, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, đội bóng của ông đã gần như hết cửa vô địch.

Sau khi để thua Hà Nội T&T 0-2 ở vòng đấu 19, SHB Đà Nẵng tiếp tục được chơi trên sân nhà Chi Lăng và đối thủ lần này là QNK Quảng Nam. Những tưởng, đây là cơ hội để đội bóng “sông Hàn” xốc lại tinh thần nhằm hướng đến chặng đường còn lại cho cuộc đua vô địch. Thế nhưng, sau 90 phút của trận đấu, màn trình diễn của thầy trò Huỳnh Đức chỉ có thể tóm gọn ở hai từ “thất vọng”. Đáng trách hơn khi dù đã dẫn trước đối thủ 3-1, song sự chủ quan và cách chơi hời hợt đã khiến SHB Đà Nẵng thua ngược 3-4 ở phút bù giờ cuối cùng.

HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra thất vọng với trận thua ngược trên sân nhà Chi Lăng. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau trận, các CĐV của SHB Đà Nẵng trên khán đài đã thể hiện sự phẫn nộ trước màn trình diễn của đội nhà. Trên sân, cầu thủ SHB Đà Nẵng như đổ gục xuống và nán lại hồi lâu cùng BHL cũng như HLV Lê Huỳnh Đức. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Huỳnh Đức cho biết chỉ có phép màu mới giúp đội bóng của ông vô địch.

“Trận đấu hôm nay rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc chúng tôi lại là người thua cuộc. Đội bóng đã dẫn trước đến hai bàn, nhưng lại bị thua ngược, nếu các cầu thủ kinh nghiệm hơn thì không phải rơi vào viễn cảnh như vậy. Với kết quả này, chúng tôi cố gắng hoàn thành mục tiêu Top 3 đã đề ra trước khi mùa giải mới khởi tranh, còn vô địch ở thời điểm này quả thật rất khó, HLV Lê Huỳnh Đức thể hiện sự bất lực.

Trọng tài tiếp tục là tâm điểm của trận đấu khi gây tranh cãi ở tình huống thổi phạt Penalty và nhiều quyết định gây ức chế cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Nói về vấn đề này, Huỳnh Đức nản lòng cho biết: “Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, vì nói cũng có giải quyết được gì đâu? Chỉ khiến khán giả trách mình mà thôi.

Vòng trước tôi phản đối quyết liệt như vậy, nhưng mọi thứ vẫn đâu ra đó, cái sai nó thành hệ thống rồi. Trọng tài bắt như thế làm cầu thủ của tôi rất ức chế, mà khi đã mang trên mình điều đó, làm sao để họ đá tốt được. Những quyết định của trọng tài khiến trận đấu gãy vụn và rõ ràng cầu thủ của tôi đã bị ảnh hưởng quá nhiều vì điều đó.”

V-League 2016 vẫn còn 6 vòng đấu nữa và dù đang đứng ở vị trí thứ ba, song SHB Đà Nẵng cũng chỉ hơn các đội xếp sau nhờ chỉ số phụ. Nếu không sớm cải thiện tình hình, rất có thể đoàn quân của Huỳnh Đức còn tiếp tục trượt dài trên bảng xếp hạng, qua đó khó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra trước mùa giải chứ chưa nói đến chức vô địch – điều đang xa dần tầm với của đội chủ sân Chi Lăng.

Thanh Hoài | 20:10 13/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục