Sau tất cả, Manchester United lại nhọc nhằn vượt qua Brighton & Hove Albion bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Để cho đối thủ dẫn trước bằng pha lập công của người cũ Danny Welbeck, tuy nhiên các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chứng minh được bản lĩnh của một ông lớn.
Trong hiệp hai, lần lượt Bruno Fernandes và Paul Pogba đã để lại dấu ấn với hai đường kiến tạo cho Marcus Rashford cùng Mason Greenwood ghi bàn ấn định kết quả trận đấu. Tỷ số này cho phép Quỷ đỏ vẫn chiếm lợi thế lớn ở cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.
Về phần đội khách, Brighton & Hove Albion đã chơi không tới nỗi nào khi tuân thủ đấu pháp phòng ngự phản công khó chịu của HLV Graham Potter. Dù vậy, nhà cầm quân sinh năm 1975 tin rằng đội bóng của mình còn thiếu một chút gì đó ở các khoảnh khắc quyết định để kết liễu M.U.
"Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, thống trị trận đấu nhưng có lẽ vẫn làm chưa đủ tốt ở các tình huống then chốt. Họ đã có đòn hồi mã thương trong hiệp hai mà không cần quá nhiều cơ hội. Họ ghi không nhiều bàn nhưng tôi phải nói rằng đáng lẽ đã có phạt đền ở tình huống Danny Welbeck ngã.
Khi xem trực tiếp, tôi đã nói rằng đó là một quả phạt đền. Tuy nhiên, ngay cả khi Mike Dean ra quyết định, tôi cũng không cho rằng VAR sẽ thông qua đâu. Chúng tôi thất vọng, không thể làm được gì cả", chiến lược gia 45 tuổi cho biết.
Solskjaer nói về Mason Greenwood: