Thua đau trò cũ, Mourinho cay cú: "Tottenham ngây thơ, yếu mềm và dễ dãi"

06:09 Thứ hai 02/03/2020

TinTheThao.com.vnTối qua, Tottenham Hotspur đã thất bại cay đắng trước Wolverhampton với tỉ số 2-3 ngay trên sân nhà.

Đại diện phía bắc London mở điểm từ khá sớm, sau cú đá bồi cận thành của cầu thủ chạy cánh Steven Bergwijn ở phút 12. Tuy nhiên, Wolves không phải những người dễ buông xuôi và cũng tìm được bàn gỡ sau đó chưa đầy 15 phút, với tình huống dứt điểm nhẹ nhàng từ 'máy ghi bàn' Matt Doherty.

Serge Aurier ghi bàn đẹp mắt vào cuối hiệp một, nhưng Raul Jimenez và Diogo Jota khép lại ngày thi đấu hoàn hảo cho bầy Sói với những pha lập công quan trọng sau giờ nghỉ. Thất bại cay đắng này khiến Tottenham lỡ đi cơ hội áp sát Chelsea và san bằng điểm số với Manchester United.

Phát biểu về sự tồi tệ của đội nhà, huấn luyện viên Jose Mourinho đã thẳng thừng chỉ trích các học trò. Ông nói với talkSPORT: "Tôi không muốn nghĩ rằng, Spurs xứng đáng thua trận, và rõ ràng khi bạn có cảm giác đó, bạn sẽ thất vọng hơn. Chúng tôi đã không ngăn chặn hai cuộc phản công...

Chúng tôi phải tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì thể hiện. Ruben Neves đã không nghĩ hai lần bằng cách ngăn Lucas Moura trong phút đầu tiên và Dendoncker cũng làm thế trong phút cuối để nhận thẻ. Trong một số thời điểm, ở một số vị trí, chúng tôi hơi ngây thơ, quá dễ dãi, quá mềm yếu. Tôi phải thừa nhận điều đó".

Jose Mourinho calls on Tottenham players to be more ‘ruthless’ and claims they were ‘naïve, too nice and too soft’  - Bóng Đá

 Mourinho thừa nhận Tottenham xứng đáng thua Wolves của trò cũ Nuno Santo.

Giữa tuần này, Tottenham sẽ đụng độ Norwich City trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup, và đây là cơ hội rất tốt cho đội bóng của chiến lược gia sinh năm 1963 lấy lại tinh thần, trước khi trở lại Champions League và đi hết chặng đường chông gai còn lại ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Tottenham và những bàn thắng đẹp tại Villa Park:

Trung Quân | 06:09 02/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục