Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 12): Trò chơi chính trị

16:51 Thứ bảy 14/06/2014

Những ngày trước El Clasico, Mourinho bắt đầu cảm thấy không thoải mái vì nghĩ rằng mình thiếu sự ủng hộ.

Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt" nữa?.

Từ 14/5, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin quý báu từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ.

Mourinho ngày càng cảm thấy sự hiện diện của Valdano là một mối đe dọa. Ông nghĩ CLB đã đòi hỏi ở ông quá nhiều nhưng lại tạo điều kiện cho ông quá ít. Ông tin là Perez đã phớt lờ mình mỗi lần đề cập đến chuyện mua thêm tiền đạo, cụ thể là chân sút đồng hương Hugo Almeida.

Nhưng những trận đấu trên đường đến El Clasico thì lại rất hứa hẹn. Những chiến thắng trước Deportivo (6-1), Malaga (1-4), Racing (6-1), Hercules (3-1), Atletico (5-1) và Ajax (0-4) cho thấy Real có vẻ như đang phát triển đúng đắn và Mourinho đã thật sự thay đổi mình để thích nghi với yêu cầu phải chơi tấn công tại Real. Đấy cũng có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của Mourinho tại Madrid xét về mặt lối chơi.

Sự hào hứng ấy được thể hiện rất rõ qua tâm trạng của Mourinho. Khi "người đặc biệt" vui vẻ, mọi người đều cảm nhận được ngay.

Trong các bữa ăn trước trận, Mourinho kêu gọi sự chú ý của mọi người và kể những câu truyện cười. Nhưng sau ngày 29-11, ngày tai họa El Clasico, thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn ngược lại. Mourinho trở nên cáu kỉnh và thất thường. 3 trận đấu trước Giáng sinh với Valencia, Zaragoza và Sevilla thể hiện rõ điều này.

Mourinho có mâu thuẫn với không ít học trò

Chuyến viếng thăm Bernabeu của Valencia đến vào ngày thứ Bảy, 4-12, tức 5 ngày sau "cuộc thảm sát bàn tay nhỏ". Khi Mourinho bước vào cuộc họp chiến thuật, các cầu thủ nhìn thấy một người đàn ông hồi hộp, căng thẳng. Sau một vài chỉ dẫn về mặt chiến thuật, Mourinho nói:

"Hôm nay không phải là cuộc họp chiến thuật. Hôm nay là vấn đề của trái tim. Hôm nay vấn đề là con trai của tôi. Tuần vừa rồi con trai tôi từ trường về nhà, nó khóc rất nhiều vì tôi nhận thất bại 0-5. Hôm nay chúng ta phải thi đấu vì niềm tự hào của con trai tôi".

Con trai của Mourinho tên Jose Mario Mourinho, được đặt theo tên cha. Thỉnh thoảng Mourinho cũng mang cậu bé đến sân tập Valdebedas, nó cũng được bố cho ngồi sau lưng mình để theo dõi những buổi tập. Thế nhưng việc mang con trai mình vào buổi họp chiến thuật khiến các cầu thủ cảm thấy bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi Mourinho quyết định sẽ vào sân với một đội hình không có tiền đạo. Ngược lại, sẽ có đến 3 tiền vệ thiên về phòng ngự đá chính: Khedira - Alonso - Lass.

Real đã chơi một trận đấu thận trọng đến tội nghiệp. Phải đến sau chiếc thẻ đỏ của Arbeloa ở phút thứ 65, Real mới bùng lên. Với 10 người trên sân, Mesut Oezil và Cristiano Ronaldo đã chơi bùng nổ. Trong đó Ronaldo là tác giả của cả 2 bàn thắng, một ở phút 73 và một ở phút 87. Khi truyền thông chất vấn Mourinho về chiến thuật phòng ngự siêu cấp, ông đã đổ cho... các học trò.

Ông nói:

- Hôm nay, chúng tôi đã thiếu một chút tự tin và điều quan trọng là phải ưu tiên an toàn. Đấy là lý do vì sao tôi thay đổi thành phần ra sân. Tôi sợ đội bóng của tôi sẽ bị ép và chỉ 1 bàn thua sẽ khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Casillas, Arbeloa Pepe, Albiol, Marcelo, Khedira, Alonso, Lass, Di Maria, Oezil và Ronaldo là những người làm nên sơ đồ phòng ngự ấy. Nhưng phía sau quyết định này là một dụ ngôn chính trị. Mourinho quyết không dùng Benzema để chĩa mũi dùi về phía Ban lãnh đạo.

Cuối tháng 11, một chấn thương lưng đã khiến Gonzalo Higuain phải xa sân cỏ trong nhiều tháng. Tiền đạo người Argentina là lựa chọn ưa thích của Mourinho ở vị trí trung phong và ông cũng đã khẳng định điều đó. Thế nhưng Perez lại thích Benzema hơn trong số những tiền đạo của Real.

Chính Perez đích thân gút lại vụ chuyển nhượng của Benzema từ Lyon hồi 2009 với giá 35 triệu euro. Perez đã đến tận nhà Benzema và nói chuyện với bố mẹ của tiền đạo này. Ngay từ khi còn rất trẻ, Benzema đã được xem là thiên tài và được chờ đợi sẽ giành Quả bóng vàng trong tương lai.

3 bàn mà Benzema ghi được trong trận đấu tại Champions League với Auxerre không làm Mourinho cảm thấy hài lòng. Ngày 12-12, Real đến sân La Romareda đá với đội chủ nhà Zaragoza. Trong cuộc họp báo trước trận, Mourinho đã có phát ngôn nổi tiếng đến tận bây giờ khi so sánh Benzema với... con mèo. Ông nói: "Nếu có một chó săn, bạn sẽ săn được nhiều hơn. Nếu chỉ có một con mèo thì bạn săn ít hơn, nhưng săn vẫn được. Chúng tôi chỉ có 1 chân sút, đấy là Benzema".

Hành xử của Mourinho tại La Romareda cũng tiếp tục là một ẩn ý chính trị. Ông chỉ trích Benzema trong mọi pha bóng dù cách chơi mà Real áp dụng trận ấy không thể phát huy được những sở trường của tiền đạo người Pháp. Chốc chốc ông lại rụt vai, chốc chốc lại tức giận và lèm bèm cùng với người trợ lý, cứ như là ông cố tình "diễn" để Ban lãnh đạo thấy Benzema tệ hại đến mức nào vậy.

"Đây thật sự là một nỗi hổ thẹn," Mourinho hét lên sau một pha bóng. "Nó còn không phải là con mèo cơ, chỉ là một con thỏ thôi".

* Để dành nhiều nội dung cho VCK World Cup 2014 sôi động ở Brazil, chúng tôi tạm lùi thời gian đăng loạt bài này đến sau khi kết thúc giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Mời các bạn đón đọc “Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 13)”.
Lan Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục