Man Utd vừa trải qua một mùa bóng thảm họa. Họ trắng tay và không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Cũng khá dễ hiểu khi HLV Ole Gunnar Solskjaer đã được phó chủ tịch điều hành Ed Woodward ủng hộ hết mình trong kì chuyển nhượng Hè 2019.
Man Utd đã chiêu mộ thành công Daniel James và Aaron Wan-Bissaka nhưng việc mua sắm của họ sẽ chưa dừng lại. Quỷ đỏ đã nhắm Harry Maguire, Sean Longstaff và Bruno Fernandes để củng cố hàng thủ và tiền vệ. Còn cho hàng công, theo Evening Standard, 2 cái tên được HLV Solskjaer để mắt đến là Moussa Dembele và Nicolas Pepe. Với động thái này, có vẻ như Man Utd đã chuẩn bị cho cuộc sống không Romelu Lukaku và Alexis Sanchez.
Dembele đến Lyon với giá 20 triệu bảng từ Celtic vào mùa Hè năm ngoái và nhanh chóng trở thành chân sút chủ lực của CLB. Mùa vừa rồi, tiền đạo 22 tuổi người Pháp ghi 20 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Lyon về đích ở vị trí thứ 3 tại Ligue 1.
Bên cạnh cựu cầu thủ Fulham, Quỷ đỏ còn muốn có cả Pepe - một cầu thủ chạy cánh phải tài năng của Lille. Ngôi sao 24 tuổi người Bờ Biển Ngà kết thúc mùa vừa rồi với tư cách là cây săn bàn số 2 tại Ligue 1 với 22 lần lập công, chỉ sau Kylian Mbappe của Paris St-Germain. Bên cạnh tốc độ, kĩ thuật, khả năng ghi bàn tuyệt vời, Pepe cũng cho thấy sự sáng tạo khi cung cấp đến 11 đường kiến tạo.
Xem câu chuyện về Wan-Bissaka: