Thầy Giôm: Xin đừng tự biến mình thành Tống Giang

07:49 Chủ nhật 16/08/2015

(TinTheThao.com.vn)  - HAGL tiếp tục có thêm một thất bại nữa trong cuộc chiến trống trụ hạng và nguy cơ trở thành tân binh của giải hạng nhất mùa bóng năm sau đang được hiện thực hóa hơn bao giờ hết. Thực tại đáng buồn này khiến cho người hâm mộ không khỏi cảm thấy buồn lòng.

Bộ phim Thủy Hử của truyền hình Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thi Nại Am, từng gây sốt tại thị trường châu Á và Việt Nam những năm gần đây không chỉ bởi cốt truyện li kỳ hấp dẫn, đậm chất huyền thoại, mà còn bới những pha võ thuật đẹp mắt và những kỹ sảo điện ảnh hoành tráng như hút hồn người xem.

Tuy nhiên kết thúc không có hậu của bộ phim nổi tiếng này khiến khán giả - những người yêu mến các nghĩa sỹ Lương Sơn, không khỏi cảm thấy băn khoăn, trăn trở, day dứt, xót xa. Bới, với một tập thể đoàn kết, những những cá nhân kiệt xuất cùng một quân sư lỗi lạc như thế, vậy mà cuối cùng hầu như tất cả các nghĩa sỹ đều đã hy sinh. Và đặc biệt, thất bại này có sự góp công lớn của Tống Giang, thủ lĩnh Sơn trại cũng chính là người mà các hảo hán Lương Sơn tôn kính nhất.

Thầy Giôm lúc này chẳng khác nào Tống Giang của phố Núi, đang dẫn dắt các nghĩa sỹ JMG đi vào của tử. Ảnh: Đình Viên.

Nhiều người cũng đã đặt gia giả thuyết nếu các nghĩa sỹ Lương Sơn không nghe theo Tống Giang, hoặc thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc là một người khác, không phải Tống Giang, là một người có tầm, có tài hơn, có lẽ bến Thủy Hử đã không tan tác như vậy. Và nếu họ đồng lòng nhất trí, đồng thời có thêm được sự giúp sức của nhân dân, thì tập thể nghĩa sỹ Lương Sơn hoàn toàn có thể mưu cầu nghiệp lớn, đạp tan chế độ hà khắc và xây dựng một chính quyền mới tốt đẹp hơn. Bởi xét cho cùng Tống Giang mới chỉ là người có tâm, chứ chưa có tầm và chưa đủ tài để dẫn dắt các hảo hán Lương Sơn đi theo tiếng gọi của nhân dân, của chính nghĩa, đi theo tiếng gọi của trái tim và mệnh lệnh của thời đại.

Ở một khía cạnh nào đấy, ta thấy hoàn cảnh của CLB HAGL lúc này, nơi các hảo hán HAGL Arsenal JMG đang làm nòng cốt với nghĩa quân Lương Sơn Bạc năm xưa, có một sự tương đồng nhất định. Đội bóng của bầu Đức đại diện cho bóng đá đẹp, nó đem đến cho V. League một luồng gió mới, nó thổi tan những đám mây mù đang che phủ bóng đá nội suốt những năm tháng qua. Nó như một cơn mưa mùa hạ, tưới mát trái tim người hâm mộ đang héo úa, và khiến khán giả ùn ùn kéo đến sân, để chiêm ngưỡng những kỹ thuật bóng đá đỉnh cao, đậm chất Arsenal.

Nhưng họ, HAGL, đang đơn độc trong cuộc chiến với những thứ bóng đã xấu xí đã tồn tại rất lâu rồi ở V.League, một giải đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Họ đang đơn thương độc mã trong cuộc chiến chống lại những nạn bạo lực trên sân cỏ, chống lại những tiêu cực bán độ, nhường điểm và cả những hạn chế liên quan đến vấn đề trọng tài vẫn ấn lấp đâu đó, ở giải đấu bóng đá được gắn mác “Danh giá nhất Việt Nam”.

Thế nhưng kết thúc của CLB HAGL dường như không có hậu, họ đang phải đối diện với nguy cơ trở thành tân binh của giải hạng nhất ngay lần đầu tiên các cầu thủ trẻ HAGL Arsenal JMG tham dự V. League.

Càng đau đớn hơn, bởi thất bại của họ không hoàn toàn do yếu tố chuyên môn, mà dọ họ đang bị đánh hội đồng, và còn do thầy Giôm, người thủ lĩnh của những Hảo hán JMG, người mà Công Phượng và các đồng đội tôn kính và yêu mến nhất. Chiến thuật, sắp xếp vị trị, khả năng đọc trận đấu cùng những tính toán sai lầm, tất cả đã chứng minh ông phù hợp và không đủ năng lực dẫn dắt các cầu thủ trẻ vậy mà đến giờ này ông vẫn còn án ngữ trên băng ghể huẩn luyện?

Công bằng mà nói, Giôm mới chỉ là người có tâm, chứ chưa có tầm, chưa đủ tài để dẫn dắt các cầu thủ trẻ HAGL Arsenal JMG thể hiện mình ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Thầy Giôm lúc này chẳng khác nào Tống Giang của phố Núi, đang dẫn dắt các nghĩa sỹ JMG đi vào của tử.

Người hâm mộ rất buồn khi phải chứng kiến thảm cảnh này, nhưng họ không thể làm được gì khác bới lúc này, họ không phải là thầy Giôm, và họ cũng đâu phải là bầu Đức.

Đành ngậm ngùi đứng nhìn các em HAGL Arsenal JMG đang lụi tàn như bến Thủy Hử mà không có cách gì cứu vãn. Nếu HAGL phải xuống hạng….thì thật buồn cho bầu Đức, cho thầy Giôm, cho HAGL và cho cả nền bóng đá Việt Nam!

(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục