"Thật tàn nhẫn. Pha cứu thua của giải đấu"

04:27 Thứ tư 03/07/2024

TinTheThao.com.vnThủ môn Mert Gunok đã có tình huống đổ người xuất thần cản phá cú đánh đầu cận thành của Christoph Baumgartner khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Trung vệ Merih Demiral có thể là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Áo và Thổ Nhĩ Kỳ với cú đúp bàn thắng nhưng nếu không có tài nghệ của thủ môn Mert Gunok, đội bóng áo trắng đã phải bước vào hiệp phụ đầy may rủi với đoàn quân của Ralf Rangnick.

Gunok xuất thần cản phá cú đánh đầu cận thành của Baumgartner.

Tình huống xảy ra ở phút 90+4, phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, tuyển Áo thực hiện được quả treo bóng cuối cùng vào vòng cấm. Tiền vệ Christoph Baumgartner chắc hẳn nghĩ rằng anh đã ghi bàn với cú đánh đầu từ cự ly bảy thước nhưng bằng cách nào đó, Gunok, theo phong cách của huyền thoại khung gỗ Gordon Banks, đã đẩy bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

"Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào tứ kết!!! Pha cứu thua ở phút cuối. Tôi thề đấy. Đây là một trong những pha cứu thua hay nhất mà tôi từng chứng kiến ​​trong những thời điểm kịch tính nhất. Thật không thể tin được. Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chiến đấu và dựa vào một chút may mắn để đánh bại Áo. Hà Lan sẽ là đối thủ tiếp theo của họ ở vòng tứ kết.

Thật tàn nhẫn. Pha cứu thua của giải đấu, có lẽ là pha cứu thua của bất kỳ giải đấu nào bởi Gunok," nhà báo Adam Bate cảm thán trên sóng Sky Sports.

Đặng Thái Sơn | 04:27 03/07/2024
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục