Thành – Bại tại Lê Công Vinh

15:24 Thứ ba 13/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Như chúng ta đã biết, trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày 13/10 ở vòng loại World Cup 2018 là cuộc tái đấu đầu tiên sau 7 năm giữa hai đội trên sân Mỹ Đình kể từ AFF Cup 2008 và nó gợi lại cho chúng ta rất nhiều kỳ niệm đẹp.

Dù đã 7 năm trôi qua, nhưng có lẽ những trận đấu của AFF Cup 2008 không bao giờ phai trong mỗi trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là 2 trận chung kết lượt đi và về giữa Việt Nam và Thái Lan.

Người hùng Lê Công Vinh đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà đoạt cup vô địch AFF Cup 2008. Ảnh: Internet.

Đến nay, có lẽ người hâm mộ bóng đá cả nước vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc “bù giờ” của trận đấu lượt về khi từ cú đá phạt “thế kỷ” từ ngoài vạch 16m50, Nguyễn Minh Phương đã treo bóng vào trong và cú đánh đầu ngược lái bóng vào góc xa khung thành đội Thái Lan của Lê Công Vinh đã làm hang triệu CĐV Việt Nam vỡ òa hạnh phúc.

Vâng, Lê Công Vinh là một trong các chân sút số 1 của ĐT Việt Nam, sau 65 lần khoác lên mình chiếc áo ĐTQG, với 40 bàn thắng và là tiền đạo đã từng chơi bóng ở Châu Âu. Có thể nói rằng, sức mạnh trên hàng công của tuyển Việt Nam hiện vẫn đặt lên đôi chân của Lê Công Vinh và sự bùng nổ của Trọng Hoàng ở tuyến tiền vệ cùng với sự chắc chắn của thủ thành Nguyên Mạnh trong khung gỗ…

Công Vinh vẫn là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công ĐT Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh.

Thực tế điều này đã được chứng minh rất rõ ràng trong trận Việt Nam gặp Iraq, ở trận đấu này tuyển Việt Nam đã dẫn bàn trong phần lớn thời gian của trận đấu và chiến thắng tưởng chừng như đã nằm trong tầm tay cho tới những phút bù giờ oan nghiệt cuối cùng của trận đấu.

Ra sân với chiếc băng đội trưởng trên tay Lê Công Vinh dường như đã gánh cả đội tuyển trên vai khi anh chạy chổ, chuyền bóng, tranh chấp và ghi bàn đều hoàn hảo ngoại trừ tình huống hỏng ăn vào cuối trận, đặc biệt là tình huống dẫn đến quả 11m gỡ hòa 1-1 cho Iraq. Trong tình huống này, khi Lê Công Vinh có bóng thì trận đấu chỉ còn tính bằng giây và anh có đủ không gian lẫn thời gian để xử lý bóng như rê dắt, lừa bóng, giữ bóng và che chắn để chờ trận đấu kết thúc.

Song, rất tiếc anh lại quyết định chuyền bóng cho Công Phượng để rồi Công Phượng làm mất bóng và Thanh Hiền để bóng chạm tay… Nhưng đó là một phần của bóng đá vì thế chúng ta có thể nói rằng: Thành – Bại tại Lê Công Vinh.

(Bạn đọc: Võ Thắng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

15:27 13/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục