Thắng Barca, Di Matteo ca học trò lên mây

20:25 Thứ tư 25/04/2012

HLV Roberto Di Mateo vừa hết lời khen ngợi chiến thắng đầy quả cảm của các học trò trước Barcelona ở bán kết Champions League.

“Tôi thực sự vui mừng cho các cầu thủ của mình. Họ xứng đáng được dự chung kết sau những nỗ lực ở cả 2 lượt trận”, chiến lược gia người Italia phát biểu. “Chelsea đã phải chạm trán với đội bóng hay nhất thế giới và họ đã chơi rất tốt, nhưng chúng tôi cũng hay không kém.

“Chúng tôi đã phải đối mặt với những khó khăn mà khó ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng chúng tôi vẫn biết cách vượt qua. Trước trận lượt về, ai cũng nghĩ Chelsea sẽ thất bại ở Nou Camp. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã là người chiến thắng.

“Cách chúng tôi phòng ngự kỉ luật, đầy chắc chắn cho thấy khát khao được dự trận chung kết lớn đến thế nào. Đúng là Chelsea đã gặp khá nhiều may mắn. Song nhà vô địch nào trong lịch sử cùng cần có yếu tố này.

“Chelsea luôn biết cách làm nên những điều đặc biệt khi cần thiết. Đó là thứ DNA đã ăn sâu vào máu của các cầu thủ dưới quyền tôi. Tôi tự hào khi được làm HLV của họ. Cảm giác cùng Chelsea thắng thật tuyệt vời”.


Ngoài ra, Di Mateo cũng lên tiếng bảo vệ cậu học trò cưng Jonh Terry dù anh đã nhận một thẻ đỏ rất vô duyên, khiến Chelsea suýt vỡ trận trước Barca. “Chúng ta đều là con người và ai cũng có thể phạm sai lầm”, cựu HLV West Brom nói thêm.

“Terry không xứng đáng bị khiển trách vì cậu ấy đã đóng góp rất nhiều trong những chiến thắng của chúng tôi ở các vòng trước. Không có Terry ở chung kết, hàng thủ Chelsea chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hy vọng David Luiz và Gary Cahill kịp bình phục chấn thương để ra sân”.

Quế Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục